Mang hơi ấm cho bệnh nhân nghèo

Cập nhật 01/10/2018, 09:10:05

Trong số hàng trăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có không ít bệnh nhân hoàn cảnh rất khó khăn và rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng từ cái ăn, cái mặc.

Xuất phát từ chỗ ngày ngày chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả, nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quyết định xây dựng tủ quần áo tình thương. Mục đích của việc làm này là mong muốn mang lại chút ấm áp cho những bệnh nhân nghèo trong những ngày lưu trú để điều trị bệnh. Đến nay, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tủ quần áo tình thương của bệnh viện đã thật sự làm ấm lòng biết bao bệnh nhân nghèo.

Đều đặn mỗi tuần từ 3 – 4 lần, các chị hộ lý lại mang quần áo ra để cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có nhu cầu lựa chọn. Hầu như ai cũng chọn được cho mình vài ba chiếc áo, quần hợp ý.

Tuy những bộ quần áo không còn mới nhưng bà con cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện dành cho người nghèo. Nhất là vào những ngày mưa gió kéo dài, trời trở lạnh, cảm giác như được ủ ấm nhờ những bộ quần áo tình thương lại càng trở nên ý nghĩa hơn với những bệnh nhân nghèo nơi đây.

Bà Bla, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Mình đi nuôi bệnh người nhà phải ở lại, quần áo thiếu thốn. Nhờ có tủ quần áo bệnh viện nên cũng được mấy cái áo này để thay đổi hàng ngày. Mình cảm ơn bệnh viện giúp đỡ bà con mình”.

Cũng như bà Bla, chị Phít, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai mới đến bệnh viện  ngày đầu để nuôi bà bị ốm. Không có nhiều quần áo mang theo. “May có tủ quần áo ở đây mình cũng có được mấy cái. Mình mừng lắm” chị nói.

Ông La, xã Kông HTok, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Ở đây cũng nhiều quần áo, lớn có, nhỏ có. Trời mưa quần áo ít nên giặt không kịp khô để mặc. Bà con thiếu quần áo, đến đây chọn để mặc. Mình cảm ơn bệnh viện đã giúp đỡ”.

So với nhu cầu thì hiện nay lượng quần áo vẫn còn khá khiêm tốn, vì hiện tại phần lớn quần áo này là do cán bộ công nhân viên của bệnh viện ủng hộ, đóng góp. Vì vậy có những thời điểm bệnh nhân đông, quần áo không đủ để chia sẻ với bà con.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Trăn trở nhất hiện nay của tủ quần áo tình thương này của chúng tôi là quần áo còn rất là khiêm tốn. Vì vậy chúng tôi rất mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân bên ngoài để làm thế nào ngày càng có nhiều người nghèo khi đến bệnh viện điều trị được chia sẻ quần áo. Từ đó giúp bà con cảm thấy ấm lòng hơn”.

Chia nhau những bộ quần áo cũ, những tưởng đơn giản chỉ là sự cho đi nhưng với người nhận thật ấm lòng biết bao, điều đó giúp bà con dịu đi phần nào nỗi đau của bệnh tật cùng với bao thiếu thốn, vất vả khi phải trải qua những ngày ở bệnh viện.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời