Lớp học làng Khôn

Cập nhật 29/5/2024, 06:05:16

Làng Khôn (thời gian trước năm 2024 là một cụm dân cư tự do). Hiện nay làng Khôn đã có Quyết định của HĐND tỉnh Gia Lai thành lập từ tháng 01/2024, trực thuộc xã Ia Mơ theo địa giới hành chính xã quản lý. Tuy nhiên thực trạng về kinh tế – xã hội nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn; đặc biệt là tỷ lệ mù chữ của bà con còn khá cao, chiếm trên 12%. Làm thế nào để bà con dân tộc thiểu số nơi đây biết đọc, biết viết, rồi tiếp cận được với tri thức, áp dụng vào cuộc sống, tự lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững. Trăn trở ấy, đã thôi thúc các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp mở một lớp học đặc biệt.

Nắng cũng như mưa, đều đặn cuối mỗi buổi chiều, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp lại đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con thu bố trí gian, đến tham gia lớp học xoá mù chữ đầy đủ, đúng giờ…

19h00 – 19h30 tối, khi các gia đình đã cơm nước xong, thì lớp học tại trụ sở tổ công tác địa bàn Làng Suối Khôn cũng chính thức bắt đầu.

Thầy giáo là những chiến sỹ mang quân hàm xanh; còn học viên của lớp thì thuộc nhiều độ tuổi, trong đó có cả trẻ em, thanh niên và người già. Với những người lần đầu tiếp cận với con chữ, thầy giáo biên phòng phải dùng nhiều cách giảng dạy trực quan, sinh động, gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày…, để giúp bà con thêm yêu thích, hứng thú với từng buổi học.

 Đại uý Nguyễn Văn Luân – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp cho biết: “Phương pháp dạy mang tính chất học hỏi trao đổi kinh nghiệm, đến nội dung nào thì mọi người sẽ đọc trước, sau đó là viết lên bảng từng nội dung một, chúng tôi sẽ có người đi kèm cặp và chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng người một, để mọi người hiểu rõ và cách viết dễ tiếp cận hơn. Đến từng các bước thì cán bộ trợ giảng đến hướng dẫn cụ thể để cho mọi người đọc, viết.”

Tuy chỉ mới duy trì một thời gian ngắn nhưng lớp xoá mù chữ đã đem lại những quả ngọt. Sau vài tháng theo học, nhiều học viên đã đọc thông, viết thạo. Với bà con tham gia lớp học, những kiến thức học được tuy chỉ là bước đầu nhưng đã có thể vận dụng vào cuộc sống.

 Chị Rơ Mah H’ Đo – Làng Khôn, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Thầy rất tận tình chỉ dẫn, từ chỗ không biết chữ thì nay mình đọc được, viết được. Mình rất là mừng, sau này nó sẽ giúp mình biết tính toán, làm giấy tờ và ra đường cũng không còn ngại nữa. Mình sẽ tiếp tục theo học để mà biết được nhiều hơn, để còn áp dụng cho cuộc sống nữa.”

Lớp học xóa mù chữ do các thầy giáo quân hàm xanh tổ chức không chỉ giúp cho bà con Jrai ở vùng đặc biệt khó khăn này biết đọc, biết viết mà còn giúp họ dần xoá đi mặc cảm tự ti, tự tin hơn với khát vọng vươn lên thoát nghèo, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Còn với những thầy giáo mang quân hàm xanh, lớp học là một việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa; thể hiện cho tình đoàn kết quân dân một lòng, cùng thực hiện nhiệm vụ  bảo vệ biên giới quê hương.

Trung tá Nguyễn Văn Thành – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi xác định lấy dân làm gốc, mỗi người dân là một cột mốc sống trên biên giới, bằng những việc làm cụ thể thì chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo, lấy biện pháp vận động quân chúng làm nòng cốt để gắn với bà con nhân dân.  Xuất phát từ tình thương gắn với bà con nhân dân ở trên khu vực biên giới “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” cùng với bộ đội biên phòng thì chúng tôi đã xác định và giao nhiệm vụ, trách nhiệm, phân công những đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi cái khó khăn, sát cánh cùng với bà con, bằng nắm bắt tâm tư, tình cảm để chuyền tải những nội dung, và cùng với bà con nhân dân xây dựng thôn làng vững mạnh.”

Kim Ngân – Ksor Tuối

Trả lời