Lớp học đặc biệt

Cập nhật 03/6/2016, 14:06:28

Có một lớp học đặc biệt mà các em học sinh là những em nhỏ thiệt thòi tại Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, mặc dù bị khuyết tật cơ thể song các em vẫn cố gắng tham gia học tập để hòa nhập cộng đồng.

 

Ở lớp học đặc biệt dành cho các em nhỏ bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, giờ học luôn bắt đầu bằng những bài thơ, những câu hỏi đố vui.

         3 năm đến với lớp học của cô giáo H’Khuin ở Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, niềm vui đã đến với gần 30 em nhỏ nơi đây. Có em chỉ mới 5-6 tuổi và cũng có em đã tròn 15 tuổi. Biết đọc, biết viết, được học hát, học vẽ là niềm vui mỗi ngày đến lớp của các em.

Em Đỗ Lê Thảo Nhung chia sẻ: “Con thích nhất là môn Toán. Con biết cộng, trừ, dấu bé dấu lớn.”.

Em Nguyễn Kim Phụng lại nói: “Ở lớp con thích học môn vẽ, múa. Con biết vẽ nhà, bông hoa”.

 Với đặc thù riêng có của lớp, mỗi em một hành vi, một tích cách và mỗi học sinh cũng cần một phương pháp dạy khác nhau làm sao giúp các em có được những kỹ năng cơ bản nhất để hòa nhập cộng đồng. Khó khăn là vậy, song với tình thương dành cho học trò của cô giáo H’Khuin, hạnh phúc mỗi giờ lên lớp của cô chính là nhìn các em luôn vui khỏe và có sự tiến bộ mỗi ngày.

Cô giáo H’Khuin-Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Gia Lai  cho biết: “Mỗi ngày một niềm vui, nhiều lúc cũng mệt nhưng mà khi dạy được các em tiến bộ, học được chữ mình cảm thấy rất vui. Dù các em bị như vầy nhưng khi các em đã học được mình dạy không thấy chán, mà  phấn khởi muốn dạy thêm nhiều thứ nữa. Khi học ra trường dạy mình thấy hợp với  nghề, thấy yêu nghề, thấy thương các em. Thấy em bị khuyết tật mình muốn giúp các em, muốn cho các em một thứ đó, bằng tấm lòng của mình để các em hòa nhập với cộng đồng”.

Kim Châu – Thiên Thanh –Đặng Trà

Trả lời