Lớp học của tình yêu thương

Cập nhật 10/8/2018, 14:08:05

Nằm trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2018, thời gian qua, các giảng viên trẻ và sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã tổ chức các lớp ôn tập hè và giáo dục kỹ năng sống cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai. Chính tình yêu thương chân thành đã gắn kết, giúp vơi đi nỗi đau, sự mất mát trong tâm hồn của những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, đồng thời giúp các em tự tin hơn để bước vào năm học mới sắp tới.

Đã gần hai tháng hè, hình ảnh những giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai trở nên rất đỗi thân thuộc đối với các em thiếu nhi đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai.Theo đó, trong mỗi ngôi nhà ở mái ấm, các em được chia đều thành từng lớp nhỏ để các cô, các chị ôn tập lại những kiến thức trong năm học vừa qua.Chính sự gần gũi, thân mật, tận tình như anh em trong một gia đình, cùng với cách giảng bài dễ hiểu đã khiến cho mỗi giờ ôn tập hè trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi nổi, hào hứng.

Em Kpuih H’Kiều – TTBTXHTH tỉnh Gia Lai nói: Các cô ôn tập cho chúng em môn toán tiếng việt để lên lớp 5 em học tốt hơn, em rất yêu quý các cô vì các cô rất hiền.

Đan xen những giờ ôn tập hè là những buổi học bơi thú vị. Hoạt động này đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho cả trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai; Làng Trẻ em SOS Pleiku và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn lân cận trung tâm.

Em Ksor Tiệp – TTBTXHTH tỉnh Gia Lai cũng nói: “Chúng em thích học bơi lắm. Học bơi giúp có sức khỏe tốt, lại phòng chống đuối nước nữa. Bây giờ em đã biết bơi rồi”.

Với những hoạt động ý nghĩa mà các giảng viên trẻ và sinh viên tình nguyện mang đến đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các em thiếu nhi. Tuy nhiên, để thu hút các em và tạo hứng thú trong từng hoạt động thì tình yêu thương, sự sẻ chia, cảm thông là những điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Giảng viên Đặng Thị Thu Hiệp – Trường CĐ SP Gia Lai cho biết: “Ở đây mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, các em đều mồ côi cho nên khi dạy học, khi tiếp xúc với các em, chúng tôi cũng phải vô cùng khéo léo, yêu thương các em thật lòng. Đồng thời mỗi một buổi dạy đều phải nhẹ nhàng, ân cần làm sao cho thật dễ hiểu, không quá khó để các em tiếp thu từ từ. Có như vậy các em mới hiểu và mới hào hứng tham gia”.

Bà Tạ Thị Anh Đào – Giám đốc TTBTXHTH tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao các hoạt động tình nguyện của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Bởi vì thông qua các hoạt động như thế này đã gắn kết, đã gieo vào ý thức các em rằng các em hãy cố gắng sống thật tốt, vượt qua khó khăn, vì còn có rất nhiều người trong xã hội yêu thương, đùm bọc”.

Thời gian 2 tháng hè không quá dài nhưng đủ để các giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai gieo yêu thương và tiếp thêm động lực cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh cơ nhỡ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai.  Tin rằng “Gieo yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc”  – đây cũng chính là bài học quý giá về sự sẻ chia, đồng cảm và quan tâm đến các số phận kém may mắn trong xã hội, thể hiện một lối sống đẹp, sống trách nhiệm vì cộng đồng của những người trẻ./ .

Thanh Vui, Viễn Khánh

Trả lời