Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân, Trại giam Gia Trung thuộc Tổng Cục 8- Bộ Công an đã tổ chức tốt phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “gửi lời xin lỗi” để phạm nhân thể hiện lời xin lỗi và sự ăn năn, hối hận với người bị hại và mong được tha thứ, từ đó cải tạo, hướng thiện tốt hơn. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc.
Cuộc gặp gỡ giữa phạm nhân và gia đình người bị hại.
Mục đích chính của phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “gửi lời xin lỗi” là tạo điều kiện cho phạm nhân nhận rõ tội lỗi do bản thân gây ra, từ đó tích cực học tập, cải tạo, hoàn lương. Sau hơn 4 tháng Trại giam Gia Trung phát động phong trào này đã có hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị tham gia viết thư “gửi lời xin lỗi” đến người bị hại do chính họ gây ra. Qua những bức thư người đọc phần nào hiểu được nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến con đường phạm nhân phạm tội. Những bức thư với những nội dung khác nhau nhưng có chung một điểm là thể hiện sự dằn vặt, ăn năn, hối hận của phạm nhân và sự hướng thiện của họ. Thư của phạm nhân Nguyễn Phi Điệp gửi đến UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum để xin lỗi về hành vi bản thân phạm tội là phá rừng, xâm hại đến nguồn gen quí hiếm, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và trật tự trị an trên địa bàn. Tại chương trình giao lưu hôm nay, trực tiếp gặp đại diện lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà, một lần nữa phạm nhân Nguyễn Phi Điệp bày tỏ sự ăn năn hối cải về việc làm sai trái của mình và mong được tha thứ lỗi lầm để bản thân cải tạo tốt hơn…
Phạm nhân đọc thư xin lỗi.
Phạm nhân Nguyễn Phi Điệp- Trại giam Gia Trung tâm sự: “Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, trong thư tôi gửi lời xin lỗi đến UBND huyện Đăk Hà và nhân dân địa phương, mong được tha thứ. Qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến những ai đang tham gia phá rừng thì hãy dừng hành vi sai trái đó đi vì rừng rất quí, chúng ta phải tham gia bảo vệ”.
Còn trong thư Khổng Văn Việt gửi đến cho gia đình bị hại là ông Nguyễn Văn Khoan đã thể hiện sự phạm phải sai lầm đó là đã gây ra cái chết đối với con ông Khoan. Từ ngày vào trại giam ngày nào lương tâm phạm nhân Việt cũng bị dày vò, day dứt với sự ăn năn hối hận. Dù đã muộn màng nhưng phạm nhân Việt luôn mong gia đình ông Khoan độ lượng, tha thứ để bản thân cải tạo tốt hơn.
“Tôi đã phạm phải sai lầm, gây ra cái chết đối với con chú Khoan. Tôi không giám nói gì chỉ mong gia đình chú Khoan độ lượng, tha thứ; tôi hứa luôn phấn đấu cải tạo tốt…”.Phạm nhân Khổng Văn Việt- Trại giam Gia Trung day dứt.
Và tại buổi giao lưu này ông Khoan đã thể hiện sự tha thứ.
Ông Khoan tâm sự: “Qua thời gian gia đình cũng đã vơi bớt một phần nỗi đau mất con. Nhận được lời xin lỗi của Việt, gia đình nghĩ đi nghĩ lại và chấp nhận tha thứ cho Việt để Việt phấn đấu cải tạo tốt”.
Các phạm nhân dự lễ sơ kết phong trào viết thư gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại.
Những bức thư của các phạm nhân gửi lời xin lỗi đến người bị hại và xin lỗi đến gia đình mình chất chứa sự day dứt, hối hận. Kẻ phạm tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, đó là điều đương nhiên, không phải chỉ có lời xin lỗi là có thể bỏ qua tội lỗi, nhưng qua việc viết thư đã tạo điều kiện cho phạm nhân được giải bày về sự ăn năn và xin lỗi cùng với sự quyết tâm cải tạo tốt. Và không chỉ những câu từ trong thư mà thực tế đã có nhiều phạm nhân đã làm được những điều mình viết. Đây là hoạt động khơi dậy lòng hướng thiện trong mỗi phạm nhân và góp phần ngăn ngừa việc tái phạm của phạm nhân khi được trở lại với cộng đồng.
Đại tá Nguyễn Đình Ba- Bí thư Đảng ủy- Giám thị Trại giam Gia Trung- Tổng cục 8- Bộ Công an cho biết: “Phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề gửi lời xin lỗi đã có tác dụng tốt, tạo cơ hội cho phạm nhân thể hiện sự ăn năn, hối hận và quyết tâm cải tạo tốt. Qua đây cũng mong cộng đồng hãy quan tâm, tạo điều kiện khi phạm nhân hòa nhập trở lại với cộng đồng họ tự tin phấn đấu trở thành công dân có ích, không tái phạm. Cùng với phong trào này, Trại giam Gia Trung những năm qua có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo để triển khai hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân”.
Con người có lúc phạm phải những sai lầm nhưng vấn đề là phải sớm nhận ra sự vấp ngã, sai lầm đó để hướng thiện rồi không tiếp tục đi vào con đường tội lỗi.. Nhiều phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung đã nhận ra được điều đó thông qua những lá thư với những lời xuất phát từ đáy lòng gửi đến những thông điệp mang tính nhân văn; và họ đang từng ngày phấn đấu cải tạo tốt với khát vọng hoàn lương./.
Hà Đức-Xuân Huy