Lời khuyên từ những người từng một thời lầm lỗi 

Cập nhật 04/10/2018, 07:10:27

Vì nhẹ dạ cả tin nên một số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã trốn khỏi địa phương vượt biên trái phép sang Campuchia và Thái Lan rồi phải trả cái giá rất đắt không chỉ đối với bản thân mà còn cả người thân, gia đình. May mắn được trở về địa phương trong sự ăn năn, hối hận, lời khuyên của những người từng lầm lỗi là sự cảnh tỉnh đối với những ai còn giấc mộng viễn vông đổi đời, nghe theo những lời hão huyền của bọn phản động.

         Anh Ksor Dung- buôn H’Ngôm, xã Chư Răng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Vì nghe theo lời của bọn xấu dụ dỗ nên bản thân tôi và một số người khác đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Qua bên Campuchia chúng tôi phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, cơm không đủ ăn, phải đi làm thuê rồi mới biết bọn xấu nó lừa phỉnh. Bọn chúng không thực hiện những lời hứa với chúng tôi. Từ khi về lại địa phương, bản thân tôi được các ban ngành, chính quyền tạo điều kiện và giúp đỡ để sớm hòa nhập với cộng đồng. Tôi khuyên bà con không nên nghe theo lời của bọn xấu, hãy yên tâm lao động sản xuất cùng gia đình”.

Ông Siu Yót, làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai  nói: “Hồi trước tôi sai lầm nên lén lút vợ con đi Thái Lan. Tôi khuyên bà con không nên nghe theo lời bọn xấu vì bọn xấu nó kích động, xúi giục làm những điều không tốt đâu. Bà con hãy cùng gia đình yên tâm lao động sản xuất”.

Điều đáng nói hơn là anh Ksor Dung và ông Siu Yót vì nghe theo bọn xấu mà đành phải lừa dối người thân bán tài sản gia đình lấy tiền để “lót tay” cho bọn chúng mới được vượt biên. Và đây là những hình ảnh về cuộc sống của những người lầm lỗi nơi “đất khách quê người”….Không như những lời hứa của bọn phản động lưu vong đó là không cần làm nhưng vẫn có cuộc sống giàu sang, mà hầu hết những người đã trót vượt biên sang Campuchia hay Thái Lan đều sống trong các trại tị nạn với đói khát, bệnh tật, phải lầm lũi làm thuê hoặc đi xin để kiếm ăn qua ngày. Nhiều người đã được trở về với gia đình, còn một số khác chưa có được may mắn này, như trên địa bàn xã Ia Ke, huyện Phú Thiện vẫn còn 18 người đã vượt biên sang Campuchia hay Thái Lan hiện vẫn chưa trở về địa phương.

Chị Ksor Hà Bích Thủy, làng Mơ Lang, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói:  “Chồng bỏ mình và 3 đứa con vượt biên sang Campuchia từ năm 2017 đến nay mất liên lạc với gia đình. Cuộc sống của 4 mẹ con rất khổ cực và túng thiếu, mong chồng sớm về với gia đình, đừng nghe theo bọn xấu nữa”.

Trước tình hình trên, các địa phương trong tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bám nắm địa bàn triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để vô hiệu hóa hoạt động của bọn phản động Fulro lưu vong và những đối tượng cầm đầu cốt cán câu móc, dụ dỗ, xúi giục người dân vượt biên trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, cảnh giác không để mắc mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Trung tá Hoàng Sỹ Thuật- Phó trưởng Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Công an huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai kế hoạch phòng chống người dân vượt biên trái phép. Mặt khác, Công an huyện tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý kịp thời các đối tượng dụ dỗ người dân vượt biên trái phép; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những biện pháp quyết liệt các địa phương triển khai đã mang lại cuộc sống thanh bình vốn có và ổn định tư tưởng của đồng bào ở một số buôn, làng trong tỉnh có người vượt biên trái phép. Những người như anh Ksor Dung hay ông Siu Yót được các ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, cảm hóa giờ càng thấm thía giá trị của cuộc sống hạnh phúc, bình an với gia đình khi không còn trượt dài trên con đường lầm lỗi. Những đối tượng phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng./.

  Hà Đức,R’Piên

                                                                                                              

Trả lời