Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối 26/7 Tỉnh Đoàn Gia Lai đã phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 và các đơn vị đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai là nơi yên nghỉ của gần 3.600 Anh hùng Liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động các đại biểu và gần 3.550 đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và tuổi trẻ các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Pleiku đã đặt những vòng hoa, dâng những nén hương lên đài tưởng niệm và thắp những ngọn nến tri ân lên phần mộ của các Anh hùng Liệt sĩ. Các thế hệ đi sau đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đại úy Rmah H’Bé Na, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như các đồng chí trong đơn vị cũng hết sức xúc động và mong muốn sẽ đem hết sức mình trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị hoặc những nhiệm vụ đột xuất, đó cũng là sự tiếp bước, kế tục với sự nghiệp của cha anh đi trước và sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Em Sầm Thị Minh Nguyệt, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng nói: “Em rất vinh dự và vui khi được đến thắp nhang cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha, mẹ, thầy cô để không phụ lòng các anh hùng liệt sỹ”.
Chị Hà Thị Giang Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tôi rất xúc động, bản thân tôi được sống trong thời hòa bình cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên bên cạnh đó luôn luôn khắc ghi những công ơn và không bao giờ quên được những thế hệ trước đã hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương Gia Lai cũng như là đất nước Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ chúng ta sẽ luôn khắc ghi và sẽ phấn đấu để không phụ sự hy sinh của các thế hệ đã ngà xuống vì đất nước ngày hôm nay”.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tấm lòng thành kính và tri ân đối với những người con thân yêu của Tổ quốc đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương. Thông qua hoạt động “Thắp nến tri ân” thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay có thêm động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện bản thân, xung kích trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước./.
Nhâm Dung, Cao Duy