Tối qua (Ngày 26/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).
Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Hải – Phó tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và gần 2000 đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Những chiến công oanh liệt của thế hệ cha ông đi trước đã tạc vào hồn non sông đất nước, trở thành những bản hùng ca huyền thoại để thế hệ hôm nay tiếp nối và tự hào về truyền thống yêu nước vẻ vang, bất khuất của dân tộc. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, tuổi trẻ Gia Lai nguyện ra sức học tập, lao động và tích cực cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội, xứng đáng là thế hệ kế cận sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Vy – Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Gia Lai xúc động nói: “Hôm nay em được tham gia hoạt động này em cảm thấy rất ý nghĩa. Với em là một người trẻ thì đây là một việc làm thể hiện sự tri ân, biết ơn đối với các Anh hùng Liệt sĩ để chúng em có được ngày hòa bình hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập và cống hiến hơn nữa.”
Trong không khí trang nghiêm của Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, các đoàn viên, thanh niên còn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, mẫu mực, một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương, là ngọn đuốc soi đường, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo về ý chí vươn lên, về tinh thần học tập, làm việc và cống hiến trọn đời mình cho Nhân dân, cho đất nước, dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Binh nhất Mai Văn Đức – Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời bản thân em vô cùng thương tiếc, em học được từ bác những phẩm chất về chí công vô tư, em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với màu áo mình được khoác lên.”
Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ là hoạt động được Tỉnh đoàn Gia Lai cũng như các cấp bộ đoàn tổ chức vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) hằng năm. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thôi thúc những thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh sống có trách nhiệm vì cộng đồng xã hội. Bên cạnh Lễ Thắp nến tri ân, trong thời gian qua với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến của các Anh hùng Liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tuổi trẻ Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện đạo lý và truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam như: hành trình đến với địa chỉ đỏ, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thanh Vui – Huy Toàn