Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3), hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5); sáng 20/3, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và 20 năm ngày thành lập hội. Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Đình Thu; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Hồ Văn Điềm; các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và 160 cựu tù chính trị là những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại các nhà tù, trại giam trên cả nước trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng trở về của các cựu tù chính trị yêu nước.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại quá khứ hào hùng và anh dũng của các chiến sĩ cựu tù binh cộng sản 40 năm về trước. Ngày đó, dưới sự lãnh đạo khéo léo, tài tình của đảng ủy, chi bộ của từng phân khu giam, các tù binh cộng sản đã đoàn kết, kiên cường chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh. 40 năm đã qua, chiến tranh và những quá khứ đau thương đã lùi xa; nhà tù, trại giam còn lại là những chứng tích bi hùng của dân tộc dưới ách thống trị của thực dân, đế quốc. Song ký ức một thời máu lửa ấy của các chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng, các đảng viên cộng sản bị địch bắt tù đày mãi mãi không phai mờ. Càng cao quý và trân trọng hơn khi chính những con người ấy trong nhà tù cũng như ngoài đời luôn giữ tình nghĩa thủy chung, son sắt với Đảng, với nhân dân và bạn bè, đồng chí, đồng đội.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trần Minh Sơn – Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai nêu rõ: Đã 40 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một thời gian ngắn ngủi so với lịch sử đấu tranh lâu dài của dân tộc, so với đời người cũng khá dài. Song với chừng ấy thời gian cũng đã ghi nhận biết bao biến cố trong nước cũng như trên thế giới. Đối với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vẫn vẹn nguyên quá khứ đau thương và anh dũng, những năm tháng ngọt bùi thì không mà cay đắng thì nhiều. Vẫn vẹn nguyên những tấm gương quả cảm của những người đã hi sinh, những người còn sống sót sau biết bao đọa đày, đánh đập dã man trong nhà tù trại giam của thực dân đế quốc.
Với âm mưu, thủ đoạn tàn độc, địch bắt đầu cho xây dựng các nhà tù và trại giam trên đất nước ta. Thời Pháp với Nhà tù Côn Đảo, nhà tù Hỏa Lò, ngục Kon Tum, nhà lao Pleiku… ; rồi đến thời Mỹ với trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc, trại giam tù binh Pleiku… Tất cả các nhà tù, trại giam dù ở đất liền cũng như hải đảo đều được áp dụng giống nhau về âm mưu, thủ đoạn và chế độ nhà tù của chúng. Thế nhưng Đảng ta nhận định “Đấu tranh trong nhà tù, trại giam của thực dân, đế quốc là một bộ phận quan trọng của phong trào đấu tranh cách mạng”. Và thực tế cho thấy không nhà tù, trại giam nào mà các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày không đấu tranh; thậm chí còn đấu tranh thường xuyên, liên tục, đấu tranh để tìm “cái sống trong cái chết”. Trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, các chiến sĩ cách mạng đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường; lúc bị địch bắt vẫn một dạ, một lòng kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết cách mạng. Để rồi cuộc nổi dậy thành công trọn vẹn đêm 30/4 rạng sáng ngày 01/5/1975 của tù chính trị Côn Đảo đã đặt dấu chấm hết của chế độ nhà tù thực dân, đế quốc sau 113 năm tồn tại trên đất nước VN.
Ông Nguyễn Cường (tỉnh Quảng Trị) – Cựu tù Côn Đảo kể lại: Trước áp bức của kẻ thù nhưng anh em chúng ta vẫn đồng lòng đoàn kết đấu tranh. Trong đấu tranh đó thì có nhiều đồng chí của chúng ta đã hi sinh, mà chấp nhận hi sinh, không né tránh cái ác liệt hi sinh đó. Tinh thần đó là tinh thần bất diệt và kỷ niệm đó là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của mỗi người.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Đình Thu nhấn mạnh: chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa lịch sử cuộc đấu tranh sinh tử của cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù, trại giam ngày càng to lớn, càng tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc ta, quân đội ta và nhân dân ta. Đồng chí nhấn mạnh: Với lòng yêu nước nồng nàn, với ý chí cách mạng kiên cường, lòng kiên trung bất khuất chiến đấu cho lý tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do” mà Đảng và Bác Hồ đã dạy, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã biến nhà tù của địch thành trường học cách mạng, là nơi rèn luyện ý chí và tinh thần kiên trung, bất khuất cho các tù nhân chính trị trong trận chiến không cân sức giữa người tù trong tay không một tấc sắt với kẻ địch đầy đủ những vú khí tối tân. Thế hệ chúng tôi thật sự xúc động và khâm phục tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, khí phách và bản lĩnh chính trị phi thường của các chiến sĩ cộng sản.
Giữ vững lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Bác Hồ, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, không ngại hi sinh, gian khổ, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày không đầu hàng, tổ chức đấu tranh, chiến đấu cho đất nước nở hoa độc lập, cho dân tộc được tự do. Tại Gia Lai, thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cựu tù chính trị yêu nước trong toàn tỉnh, ngày 20/02/1995, “Ban liên lạc tù chính trị yêu nước” được thành lập và nay là Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh; và trong suốt 20 năm qua, cùng với các cựu tù chính trị yêu nước trong cả nước, các cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai luôn sáng mãi ngọn lửa truyền thống kiên trung bất khuất, nguyện đem hết sức mình còn lại xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh ./.
Mỹ Tiến-R’Piên-CTV Hà Đức Thành