Lễ đón, Lễ truy điệu, an táng Liệt sỹ Quân tình nguyện và Việt Nam hy sinh ở Campuchia tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ

Cập nhật 22/5/2018, 16:05:48

Sáng ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ đón, Lễ truy điệu và an táng các Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do Đội K52- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2017-2018. Dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ Tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Phan Chung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTQVN tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chuyên trách BCĐ tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ tỉnh Gia Lai; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V; lãnh đạo các tỉnh: STung Treng, Ratanakitri, Prết Vihia- Vương quốc Campuchia; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4- Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng đông đảo nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện Đức Cơ.

6h 30 phút tại cột mốc 30- Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh- Đức Cơ, đón các Liệt sỹ về đất mẹ thân yêu có các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh… Chào đón các anh, những người con ưu tú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nghĩa vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu.

Chào đón các anh về đất mẹ…. dọc hai bên đường từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, đông đảo cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội và người dân, thanh thiếu niên và đông đảo học sinh cầm cờ tổ quốc chào đón những  người anh hùng đã hoàn thành làm nhiệm vụ trở về trong sự xúc động và thành kính của đồng đội và nhân dân.

8h30 ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng dưới chế độ Pôn Pốt,  đã có không ít cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã anh dũng, xả thân hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong mùa khô 2017-2018, Đội K52- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập, hồi hương được 21 hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia là: STung Treng, Ratanakiri, Prết Vihia về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ. Như vậy đến nay, tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương được 1.395 Liệt sỹ quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an táng tại đất mẹ Việt Nam. Lễ truy điệu, an táng Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia diễn ra trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu dự lễ đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Liệt sỹ. Những vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ các Anh hùng Liệt sỹ” lần lượt được dâng lên kính viếng anh linh các Liệt sĩ- những người con thân yêu của đất nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao cho và nghĩa vụ quốc tế cao cả với nhân dân và đất nước Campuchia anh em về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu…

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai  phát biểu: “Sự hy sinh của các anh, các chị là một tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam. Đất nước mất đi những người con ưu tú, người chiến sĩ trung kiên, dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những người thương yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Chí khí lẫm liệt của các anh, các chị là tấm gương để chúng tôi noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa….Các anh, các chị đã ra đi luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam”.

Nhân dân Việt Nam và Campuchia đời đời biết ơn các Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Ông Lê Đức Chính- Người dân huyện Đức Cơ bày tỏ: “Hôm nay tôi cũng như các người dân ở đây đến dự lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Cam Pu Chia về nước. Những người dân chúng tôi  rất vui mừng vì Đảng và Nhà nước đã tìm kiếm và đưa các anh hùng về yên nghỉ nơi đất mẹ Việt Nam thân yêu, đáp ứng lòng mong mỏi của các thân nhân liệt sỹ và những người dân được sống trong thời bình hôm nay”.

Đại tá Măk Chiếk- Quân khu 1- CamPuChia cho biết: “Hôm nay tôi cùng những người CampuChia đến Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ đưa tiễn các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh tại Cam Pu Chia về nước. Chúng tôi rất biết ơn những người quân tình nguyện Việt Nam đã giúp chúng tôi giành lại độc lập tự do và có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.  Chúng tôi rất biết ơn và mãi mãi ghi ơn!”.

Máu đào của các Liệt sỹ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc anh em Việt Nam- Campuchia. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia đời đời biết ơn các Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Tổ quốc, nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các Liệt sỹ và nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, ra sức thi đua, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và giàu mạnh.

Ngọc Ánh, Duy Linh, Đức Hải

Trả lời