Lễ cúng giọt nước là nghi thức quan trọng trong đời sống sinh hoạt, tâm linh của cộng đồng người Jrai ở tỉnh Gia Lai, được bà con ở các buôn, làng bảo tồn từ bao đời nay.
Điều đáng mừng, trong mấy năm trở lại đây, nghi lễ này đã được ngành văn hóa địa phương quan tâm phục dựng, tạo nên sự phấn khởi và tiếp thêm động lực cho người dân trong công tác bảo tồn. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về phong tục văn hóa tín ngưỡng hết sức độc đáo này…

Làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, rất đông bà con tập trung về bến nước của làng để tiến hàng nghi lễ cúng Giọt nước. Lễ vật gồm một con gà nướng, gan gà sống, tiết gà sống, ghè rượu, lá chuối, bó lá Ngăl có trái. Khi lễ cúng Giọt nước bắt đầu, già làng cùng 2 người già uy tín của làng trải lá chuối, bôi gan gà lên tai ghè rượu và lá cây Ngăl có trái… Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, thay mặt dân làng, già làng, người chủ lễ đọc lời cúng mời gọi Yàng về chứng kiến phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi nảy nở, không có bệnh dịch xảy ra, nước chảy quanh năm, cây cối tươi tốt, thóc lúa đầy bồ…
Già làng Blơng, làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: Nghi lễ này của người Jrai bản địa nơi đây rất có ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa để bà con làm ăn được thuận lợi, suôn sẻ…
Giọt nước là nơi chứ đựng những tầng văn hóa tâm linh, là nơi sinh hoạt gắn với đời sống thường nhật của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Do đó, việc tổ chức phục dựng những nghi lễ mang đậm giá trị văn hóa dân gian như thế này, sẽ tiếp thêm động lực cho cư dân trong vùng thực hiện tốt công tác bảo tồn…
Anh Rơ Mah Che, làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai nêu: “Hôm nay, dân làng chúng tôi rất mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm phục dựng lễ cúng này, tạo cơ hội cho con cháu thấy được giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông để lại mà bảo tồn.
Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết: “Hiện nay, còn nhiều nghi lễ chúng tôi đã đưa vào kế hoạch để tổ chức phục dựng. Rất mong bà con đồng hành với công tác bảo tồn và cùng nhau giữ gìn vốn văn hóa quý báu đã có từ bao đời nay”.
Những lễ nghi, tín ngưỡng, như: Lễ cúng giọt nước… là di sản, biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn nói chung, người Jrai ở Gia Lai nói riêng, và dù được tổ chức ở quy mô gia đình hay cộng đồng làng, đều truyền đi thông điệp ấm no, hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy đến cho mọi người, mọi nhà…/.
Song Nguyễn, Minh Vũ