Lấp lánh hình ảnh Tổ quốc trong “Tiến quân ca”

Cập nhật 31/8/2018, 08:08:06

Ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sỹ Văn Cao ra đời trong những thời khắc thiêng liêng- “mùa thu lịch sử” cách đây tròn 73 năm- Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được chọn là Quốc ca của đất nước. Chính thức được cử hành trong đại lễ- ngày Tết độc lập của dân tộc(2/9/1945), “Tiến quân ca” cùng với Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Với lời ca và âm điệu vừa sâu lắng, vừa hào hùng khắc họa hình ảnh Tổ quốc, 73 năm qua “Tiến quân ca” đồng hành cùng với những bước đi của dân tộc, đã động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta không ngại gian khổ, hy sinh, viết lên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới. Đối với mỗi quân nhân cách mạng, “Tiến quân ca” luôn đồng hành trên mỗi bước đường hành quân dặm dài, gian khó trong cuộc trường chinh của đất nước.

 Cũng như hàng triệu người con của đất Việt, mỗi lần hát ca khúc Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay phất phới “in máu chiến thắng mang hồn nước”, mỗi cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 320 – Quân đoàn 3 rất cảm động. Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi nghe và hát ca khúc Tiến quân ca – khúc ca hùng tráng, khải hoàn, thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí, khát vọng hòa bình độc lập, thống nhất đất nước, hướng tới tương lai tươi sáng, chúng ta càng tự hào và hãnh diện về dân tộc, về đất nước mình. Hình ảnh “Đoàn quân Việt Nam đi. Chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”  càng thôi thúc những người lính hôm nay tiếp bước truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, “Tiến lên! Cùng tiến lên” để góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.

Chiến sỹ Vũ Thanh Hường – Sư đoàn 320- Quân đoàn 3 chia sẻ: “Mỗi lần chào cờ và hát Quốc ca, bản thân tôi cũng như những cán bộ, chiến sỹ khác cảm thấy rất thiêng liêng, tự hào về dân tộc mình, về Tổ quốc mình; càng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu chống quân thù, xả thân hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, thống nhất đất nước”.

Chiến sỹ Hùng Huy Đạt – Sư đoàn 320- Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Nhận thức về trách nhiệm của người chiến sỹ, bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng tiếp bước truyền thống cha anh, để xứng đáng quân nhân cách mạng, người lính Cụ Hồ”.

Đồng hành cùng những bước thăng trầm của lịch sử, “Tiến quân ca” và Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng, là linh hồn của đất nước, của dân tộc ta. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 luôn xem việc duy trì nề nếp chào cờ, hát Quốc ca cùng với các nghi thức trong quân đội như Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới… để góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Lanh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 320- Quân đoàn 3 cho biết: “Tại mỗi buổi chào cờ, cùng với hát Quốc ca, đọc 10 Lời thề danh dự của quân nhân để giáo dục truyền thống đất nước, truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sỹ tự giác xây dựng ý chí quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm tùy theo chức trách của mình. Thông qua việc duy trì nề nếp nghi thức chào cờ cũng góp phần làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị”.

“Tiến quân ca” không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại. Những ca từ mộc mạc nhưng sâu sắc trong “Tiến quân ca” như “Vì nhân dân chiến đấu không ngừng” là giá trị tinh thần cao quý, là lẽ sống đẹp. Cũng như bao người con đất Việt, điều đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim cùng nhịp đập của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 320, từ đó luôn thi đua, quyết thắng, xây đắp vinh quang, xứng danh truyền thống đơn vị Anh hùng./.

Hà Đức, R Piên

                     

Trả lời