Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, với những trẻ em mồ côi nghèo bất hạnh, một mái ấm, một ngôi nhà chung tại Làng SOS Pleiku là nơi đã cho các em một cuộc đời mới với cả hạnh phúc lẫn tình yêu thương. Hơn 08 năm trôi qua, những phận đời trẻ mồ côi không nơi nương tựa đến với Làng SOS Pleiku đã và đang có những thay đổi tích cực; tiếp thêm cho các em niềm tin về một ngày mai với tương lai tươi sáng hơn.

Với em Siu H’My, khoảng thời gian gắn bó 6 năm qua đã giúp Làng SOS Pleiku trở thành ngôi nhà gắn bó với rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Dù rằng thiếu tình thương của những người ruột thịt, thế nhưng với sự yêu thương, chăm sóc của những người lớn ở Làng, sự gắn bó giữa những người bạn có cùng hoàn cảnh đã bù đắp cho em và những đứa trẻ mồ côi khác ở nơi đây một mái ấm gia đình thật sự. Và hạnh phúc ấy còn được nhân lên khi Làng đã tạo điều kiện cho em được tiếp tục với ước mơ học tập. Hiện tại em đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học tiếng Đức để chuẩn bị cho một hành trình mới, đi xuất khẩu lao động theo diện du học theo chương trình hỗ trợ của Làng SOS Việt Nam.
Em Siu H’My – Làng SOS Pleiku, Gia Lai cho biết: “Có nhiều em đến rồi ở chung với nhau, từ không quen rồi đến thân thiết. Tụi con càng ngày càng yêu thương nhau hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập. Có được mẹ chăm sóc nữa nên tụi con được ở đây thì thật là may mắn”.
Tại mỗi nhà gia đình ở Làng SOS Pleiku, tiếng cười là thứ không bao giờ thiếu và cả những giọt nước mắt giờ đây cũng đến từ những niềm hạnh phúc. Hoàn cảnh, số phận kém may mắn đã giúp những đứa trẻ nơi đây thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn và trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Ngoài thời gian học tập, các biết phụ giúp các mẹ – những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các em ở các nhà gia đình. Đôi khi niềm vui, hạnh phúc chỉ giản đơn là thế.
Em Phạm Thị Bích Trâm – Làng SOS Pleiku, Gia Lai nói: “Khi con vào đây là con được các cô, chú và các mẹ yêu thương,quan tâm,chăm sóc;và mỗi khi con có chuyện gì thì mẹ đều chia sẻ với con. Con cảm thấy rất vui khi mình được làm con của mẹ Hà”.
Chị Phạm Thị Hà – Nhà số 9, Làng SOS Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Rất là vui, rất là hạnh phúc khi được ở với các con. Nói chung thời gian gắn bó ở đây đối với các mẹ trong này thì hơi khó khăn đối với các mẹ, thời gian dành cho mình là không có;nhưng mà nghĩ đến các con thì cũng muốn gắn bó với các con được lâu dài hơn”.
Chính thức đón nhóm trẻ đầu tiên về Làng vào tháng 8/2013, Làng SOS Pleiku lúc đó là Làng SOS thứ 15 được xây dựng tại Việt Nam và hiện tại đến thời điểm này, cả nướccó tổng cộng 17 Làng SOS. Hầu hết những đứa trẻ ở Làng SOS Pleiku đều là trẻ mồ côi, có em mồ côi cha, có em mồ côi mẹ, thậm chí có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ những đứa trẻ đầu tiên được đón về, hiện tại Làng SOS Pleiku đang chăm sóc, nuôi dưỡng 127 trẻ tại 12 nhà gia đình.
Ông Võ Văn Hải – Giám đốc Làng SOS Pleiku, Gia Lai cho biết: “Những trẻ mà lần đầu tiên mới đón vào thì các cháu nay cũng đã lớn, có cháu đã đi học đại học,có cháu thì cũng mới đậu đại học,còn lại thì các cháu cũng đang trong quá trình học tại làng. Thì các cháu có tiến bộ rất là rõ rệt”.
Mỗi đứa trẻ ở Làng SOS Pleiku là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Vượt qua mặc cảm của số phận; cuộc sống của các em giờ đây đang được bù đắp bằng tình thương yêu, sự chăm sóc tận tình của các mẹ ở các gia đình cũng như của các cán bộ, nhân viên ở Làng. Tuổi thơ nào rồi cũng lớn lên và trong hành trình ấy của các em nhỏ mồ côi nghèo ở Làng SOS Pleiku đã, đang và sẽ luôn có sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng./.
Mỹ Tiến, Minh Trung