Làng mai rừng rộn ràng vào Tết

Cập nhật 10/1/2020, 08:01:17

Nằm ngoài vùng ven thành phố, có một làng được gọi là làng mai rừng, đó là làng Mơ Nú, xã Ia Kênh. Những ngày này, nếu có dịp ghé thăm mọi người sẽ cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. Tuy mai rừng không được chăm sóc như các chậu mai có thế đã qua uốn nắn, nhưng với vẻ đẹp tự nhiên vốn có nên mai rừng vẫn luôn có sức hấp dẫn với nhiều người. Mặc dù nghề trồng và chăm sóc mai không phải là nghề chính, nhưng đây lại là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình DTTS ở đây.

Năm nay, gia đình ông Rah Lan Luih, ở làng Mơ Nú, xã Ia Kênh có khoảng 20 gốc mai rừng. Những cây mai này vừa là của gia đình trồng, vừa là của ông mua thêm về để chăm sóc bán trong dịp Tết năm nay. Mới cách đây vài ngày, có thương lái đến trả 100 triệu đồng cho toàn bộ số mai của gia đình nhưng ông không bán mà để mang ra chợ bán cho được giá. Vì mê vẻ đẹp của mai rừng từ nhỏ nên ông Luih có nhiều kinh nghiệm trong khâu chăm sóc. Sự đam mê ấy giờ đã trở thành một nghề giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Cứ đến thời điểm này  hàng năm, những cây mai rừng lại có mặt ở trước nhà ông và chờ đến ngày được mang đi tiêu thụ.

Ông Luih cho biết: “Mình đào mai rừng về nhà mình trồng, trồng trong rẫy cà phê. Mình suy nghĩ là khi nhổ cây mai đó thì mình phải trồng lại trong vườn mới có bán đến bây giờ. Mình quen bán mai đến giờ có cháu rồi, đây là nghề của mình đấy. Mình sắp mang đi bán rồi, cỡ ngày 24 âm  là mang đi bán đến lúc nghỉ Tết”.

Thực ra lúc đầu chỉ có một số ít người dân ở làng Mơ Nú, xã Ia Kênh đi kiếm mai rừng về bán dịp Tết. Nhưng sau này do có nhiều thương lái đến hỏi mua, thấy được giá nên các gia đình ở đây đã  kinh doanh loại hoa quý hiếm này. Đến nay không chỉ riêng là Mơ Nú mới có mai rừng mà những cây mai rừng cũng đã có mặt ở các làng khác như O Sơr, Thoong Ngó và làng Thoong Yố.

Chị Siu Bẻm, Làng Thoong Ngó, xã Ia Kênh, Tp. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Gần Tết mình tập trung cùng với 2, 3 người làm hoa mai, những bông nở trước hái bớt đi và cũng đang chờ đi bán”.

 Mỗi cây mai rừng có giá từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, nếu những cây nào  nở đúng vào dịp Tết thì có giá cao hơn nhiều. Chơi mai rừng cũng rất hay, nếu có giá thì người dân bán cả cây còn không thì chỉ bán cành  với giá từ 300 đến 500 ngàn đồng/cành. Vì mang lại nguồn thu nhập đáng kể nên chính quyền địa phương ở đây cũng đang khuyến khích người dân nên làm thêm nghề trồng mai rừng.

Ông Rơ Châm Duih, Bí thư Đảng ủy xã Ia Kênh, Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đảng ủy, Ủy ban cũng đã chỉ đạo người dân cố gắng duy trì, ươm và nhân rộng ra. Một số hộ dân qua quá trình ươm nhân giống hiện nay đã thu nhập rất cao, một gốc tính trung bình 1,5 triệu trở lên. Hiện nay có một số người dân qua quá trình học hỏi kỹ thuật trồng mai rừng đến nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân. Giờ nhiều gia đình đã trồng thành vườn mai luôn, đặc biệt là chỗ làng Mơ Nú phát triển rất mạnh trong việc trồng mai”.

Những ngày cận Tết, đi qua nhà ai trong làng Mơ Nú, Thoong Ngó, Thoong Yố và cả làng O Sơr của xã Ia Kênh cũng đều thấy thấp thoáng dáng mai. Nhà ai cũng trồng mai rừng, hoặc ít hoặc nhiều. Mai đã rộn ràng khoe sắc từ ngõ nhỏ, góc sân, đến những khu vườn ngợp trời mênh mang sắc vàng nụ biếc. Hoa không chỉ làm đẹp thôn làng mà còn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mỗi độ Tết đến, Xuân về./.

Lệ Xuân, Minh Trung

Trả lời