Làng Bir không còn “3 không”

Cập nhật 26/10/2016, 08:10:58

Năm 2010, hơn 70 hộ dân  người dân tộc Jrai thuộc diện hộ nghèo ở 5/10 thôn, làng của xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện được bố trí định canh, định cư và lấy tên ngôi làng mới là làng Bir. Suốt gần 5 năm sống trong tình cảnh của một ngôi làng “3 không”, đó là: Không điện, không nước sinh hoạt và không có đất sản xuất, đến nay, đời sống của người dân đã thực sự bước sang trang mới, khi những nhu cầu thiết yếu nhất, quan trọng nhất giúp họ ổn định sinh kế bền vững đã được giải quyết, cũng từ đây, ngôi làng “3 không” chính thức được xóa sổ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng về thăm ngôi làng này qua phóng sự sau:

26-10-langbi

Cuối năm 2014, có điện, cả ngôi làng bừng sáng và việc đầu tiên mà hầu như nhà nào cũng ưu tiên đó là mua ngay một chiếc tivi.

3 năm trước làng Bir không có điện thắp sáng, cả ngôi làng chìm trong bóng tối, đâu đó chỉ lẻ loi vài chiếc đèn dầu…

Còn công trình nước sạch tập trung được đầu tư tiền tỷ từ năm 2011, nhưng chưa một lần vận hành, đơn giản vì không có điện …

Giờ thì mọi chuyện đã khác, cuối năm 2014, có điện, cả ngôi làng bừng sáng và việc đầu tiên mà hầu như nhà nào cũng ưu tiên đó là mua ngay một chiếc tivi, dù không phải gia đình nào cũng có điều kiện…

Anh Rô Reo, Làng Bir, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: Ti vi nhà em mua thiếu, tiền không đủ, cả làng này đều vậy hết, ví dụ mình đưa một nửa, thiếu một nửa, trong làng xóm mừng lắm vì có điện.

 Có điện, năm 2015, công trình nước sinh hoạt tập trung đưa vào vận hành, vậy là nhà nào cũng có nước sạch để dùng, giờ các bà, các mẹ, các chị cũng không còn vất vả đi gùi nước ở sông, suối như trước nữa…

Trong năm 2015 và đầu 2016, Dự án định canh, định cư tập trung làng Bir còn triển khai thêm nhiều hợp phần, với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng 40 ha; san ủi mặt bằng tạo nền nhà 5 ha; làm 1,5 km đường giao thông; 1 cầu dân sinh; đầu tư 2 km lưới điện sinh hoạt và 1 trạm biến áp; khai hoang 35 ha đất sản xuất để bố trí cho dân; xây 1 nhà sinh hoạt cộng đồng với diện tích 100 m2 và hỗ trợ nguyên vật liệu làm nhà, tư liệu sản xuất cho đồng bào ổn định sinh kế…

 Anh Rơ Mah Him, Làng Bir, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Có người được cấp gà, bò, tùy gia đình đăng ký thôi, đăng ký thế nào thì cấp như vậy. Ngày trước ở đây đâu có nước, lấy nước từ xa, dưới kia, nay nước có rồi, có điện, bà con phấn khởi”.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: Bà con phấn khởi, vì bộ mặt được cải thiện nhiều, vì trước đây khi chưa có điện, bà con chán nản bỏ về chỗ cũ, từ khi có hỗ trợ tái định cư, nhiều hộ đã chuyển quay trở lại.

 Từ chỗ chỉ có chưa tới 6ha lúa nước, 7ha mỳ, phần lớn đều của ông bà, cha, mẹ để lại và nằm rải rác ở những ngôi làng cũ – Nay diện tích lúa nước 2 vụ ở làng Bir đã tăng lên 20ha, mỳ 50ha; tỷ lệ hộ nghèo của làng hiện nay cũng đã giảm xuống còn hơn 50 hộ, giảm 15% so với những ngày đầu thành lập. Một cuộc sống mới đang mở ra với biết bao niềm hy vọng về sự đổi thay đối với người dân làng Bir./.

Song Nguyễn,Viễn Khánh

 

Trả lời