Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam dù đã đi xa, nhưng hằng ngày, hằng giờ, hình ảnh của Người luôn ở trong trái tim của mỗi chúng ta. Nhân cách và lối sống cùng những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội vận dụng vào thực tiễn cuộc sống để cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Có rất nhiều câu chuyện đáng trân quý về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Hôm nay, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng về làng Bi, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai để tìm hiểu việc học tập và làm theo gương Bác của đồng bào nơi đây để cùng nhau xây dựng đời sống kinh tế ngày một ấm no, quê hương ngày càng phát triển yên bình.

Hình ảnh và lời dạy của Bác luôn được ông Ksor Bơng ghi nhớ mãi và xem đó là động lực để bản thân mình vượt qua khó khăn vươn lên làm ăn và góp sức xây dựng buôn làng
Là một người lính trở về từ chiến trường, cho nên hơn ai hết, ông Ksor Bơng luôn hiểu thế nào là giá trị của tình đoàn kết. Dù chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng những lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết chính là động lực để sau khi kết thúc thời gian quân ngũ trở về buôn làng, ông tiếp tục cùng với người dân trong làng nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Ông Ksor Bơng, làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Mình chưa một lần được gặp Bác, nhưng hình ảnh và lời dạy của Bác luôn được mình ghi nhớ mãi và xem đó là động lực để bản thân mình vượt qua khó khăn vươn lên làm ăn và góp sức xây dựng buôn làng”.
Hơn 10 năm nay ở làng Bi, nhà nào cũng treo ảnh chân dung của Bác ở nơi trang trọng nhất. Với họ, làm như vậy là để trước khi bước chân ra nương rẫy, hoặc khi trở về bước chân vào nhà là ai cũng có thể nhìn thấy Bác. Cứ thế, ngày qua ngày hình ảnh của Bác Hồ luôn sống mãi trong tim của mỗi người dân làng Bi.
Chính từ việc học tập và làm theo gương Bác, cho nên những năm qua, đời sống của người dân làng Bi ngày càng được nâng lên về mọi mặt. Theo thống kê của UBND xã Ia O, hiện nay, trong số hơn 300 hộ dân ở làng, chỉ còn dưới 3% thuộc diện hộ nghèo. Số hộ có thu nhập từ 100 triệu trở lên gần 20 hộ, còn lại có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Diện mạo của ngôi làng từng là vùng căn cứ cách mạng này đang từng ngày thay da đổi thịt.
Ông Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Có được những thành quả như vậy là do bên cạnh việc nỗ lực của chính quyền địa phương thì phần lớn là sự nỗ lực của từng người dân làng Bi. Với người dân trong làng, học tập theo gương Bác Hồ sẽ giúp cho cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn nên họ luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế”.
Dù hôm nay Bác đã đi xa, nhưng với người dân làng Bi, họ đều có chung một suy nghĩ: Hình ảnh và những lời dạy của Người luôn ở trong tim họ. Khi học tập và làm theo gương Bác, họ sẽ càng thấy thấm thía bao điều, và cần phải ra sức làm nhiều hơn nữa mới thỏa lòng mong đợi của Bác./.
Quốc Linh -Minh Vũ