“Cho đi chính là lúc mình nhận lại. Cái mình nhận lại đó không phải là vật chất, đó là niềm vui, là sự sẻ chia, là nụ cười của những người được thụ hưởng”. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan – người mà gần 1 năm nay đã dành thời gian, công sức và tiền bạc để đứng ra mở Trạm đọc sách miễn phí nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Pleiku.
Vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần, Trạm đọc sách miễn phí nằm trong con hẻm nhỏ, đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku trở thành điểm hẹn quen thuộc của khá nhiều em nhỏ đến từ khắp nơi trên địa bàn thành phố. Người lập ra Trạm đọc này là bà Nguyễn Thị Lan. Năm nay bà đã 64 tuổi và có niềm đam mê bất tận với những trang sách. Cũng chính từ niềm đam mê đó đã thôi thúc bà mở Trạm đọc sách miễn phí này với mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Lan – Tổ 5, phường Thống Nhất, Tp.Pleiku cho biết: “Từ ý tưởng cho đến khi hình thành thì rất là nhanh. Mình thấy trẻ con bây giờ nó không đọc sách không phải vì các cháu không thích đọc mà là không có sách vì sử dụng điện thoại nhiều hơn. Nhưng mà khi mình mở trạm đọc sách ra thì mình thấy các em tới rất là thích đọc chứ không phải không thích nên cũng rất là mừng là mình đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc”.
Không chỉ là Trạm đọc sách miễn phí với hơn 700 đầu sách các loại, nơi đây còn có các không gian để các em nhỏ thỏa niềm đam mê sáng tạo của mình với những không gian vẽ tranh, tô tượng… Đây được xem là sân chơi bổ ích cho các em sau những giờ học tập căng thẳng trên lớp, là nơi để nhiều em nhỏ tìm thấy niềm vui, yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống.
Em Nguyễn Thị Khánh Thy – Lớp 5/4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tp.Pleiku hào hứng:”Đến đây em được đọc sách miễn phí, được chơi và đọc sách thì rất là bổ ích”.
Em Võ Hoàng Thảo Vy- Lớp 3/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tp.Pleiku chia sẻ: “Con đến đây vào thứ 7 và Chủ nhật. Nếu tuần nào con rảnh thì con sẽ tới đây để đọc sách và tô tượng giải trí. Con thấy rất là vui”.
Em Hằng – Giáo xứ Phao lô Tp.Pleiku bày tỏ: “Mỗi Chủ nhật thì Sơ có cho các em lên trạm đọc sách của cô Lan. Em cũng đi cùng với các em để lấy sách ra đọc và cùng vui chơi với các em, vẽ, tô tượng thì em cũng thấy rất là ý nghĩa và cảm thấy rất vui”.
Ngay từ nhỏ, bà Lan đã rất ham học và đam mê đọc sách, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà phải dừng hẳn việc học khi vừa bước vào cấp 3. Thời gian thấm thoát trôi đã cuốn bà vào vòng xoáy gánh nặng cơm áo, dù vậy bà chưa một lần quên đi đam mê của mình. Ngay khi cuộc sống dần ổn định, bà đã dành dụm tiền để mở Trạm đọc sách miễn phí cho các em. Một phần vì đam mê đọc sách của bản thân, phần lớn bà muốn các em nhỏ hiện nay dành thời gian nhiều hơn để làm bạn với sách thay vì tiếp cận quá sớm với các thiết bị thông minh. Tất nhiên, để mở ra Trạm đọc sách miễn phí này, bà Lan đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ những người bạn đồng hành – những người cũng có tình yêu mãnh liệt với những trang sách truyền thống.

Bà Trần Thị Hội – Tổ 2, phường Hội Phú, Tp.Pleiku phấn khởi nói: “Tôi đồng hành với cô Lan ở trạm đọc sách được gần 1 năm rồi. Từ ngày ra đây thấy các em tập trung tới rất là đông, rất là vui thì mình cũng thấy trong lòng mình rất vui”.
Bà Nguyễn Thị Lan – Tổ 5, phường Thống Nhất, Tp.Pleiku nói: “Văn hóa đọc thì lúc nào cũng cần thiết. Sách cũng là tài sản của nhân loại. Khi có sách và các em cầm cuốn sách trên tay đọc mà các em thấy thích thú là rất tốt. Mình thì mong muốn các bạn trẻ đọc sách nhiều hơn là chơi điện thoại”.
Với mong muốn văn hóa đọc được lan tỏa đến khắp nơi trên địa bàn tỉnh, sắp tới đây bà Lan còn dự định hỗ trợ một nhóm thiện nguyện để mở Trạm đọc sách miễn phí tại huyện Chư Pưh. Và không chỉ có thế, suốt 12 năm qua, bà còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó bà là thành viên nhiệt tình của CLB “Quán yên vui” ở thành phố Pleiku – nơi giúp đỡ những người khó khăn với chỉ 2 ngàn đồng mỗi suất cơm. Giờ đây, ở tuổi đã ngoài 60, hầu hết thời gian của bà Lan là tập trung cho Trạm đọc sách miễn phí và hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người yếu thế trong cuộc sống./.
Quốc Linh – Duy Linh