Lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Cập nhật 12/7/2023, 10:07:47

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, 2 năm nay, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Hoạt động nhân ái này của các cấp Hội đã làm lay động trái tim của cộng đồng và nhận được sự đồng hành,hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân. Qua đó tiếp thêm hơi ấm tình thương để những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn có thêm chỗ dựa và động lực để vươn lên trong cuộc sống, học tập với ước mơ về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3.700 trẻ em mồ côi. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay các cấp Hội LHPN trong tỉnh trực tiếp nhận đỡ đầu hoặc kết nối các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ 319 trẻ, trong đó có 23 trẻ mồ côi do Covid-19. Ngoài việc thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên các em trong học tập và sinh hoạt thường ngày, vào dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, đầu năm học mới…, Hội phụ nữ và các mẹ đỡ đầu cùng các mạnh thường quân đều có những phần quà ý nghĩa để động viên trẻ mồ côi nhằm giúp các em bớt đi những thiếu thốn, thiệt thòi và không ngừng vươn lên trong học tập, sinh hoạt. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương, các cấp hội cũng có các mô hình, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt chương trình hết sức nhân văn này.

 Tại huyện vùng khó Krông Pa, ngoài việc trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối với các mạnh thường quân nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 35 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp Hội LHPN phụ nữ trên địa bàn huyện đã phối hợp với Liên đoàn lao động huyện và Công đoàn ngành Giáo dục huyện nhận đỡ đầu 768 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 84 trẻ mồ côi và 64 trẻ khuyết tật. Qua đó góp phần tạo điểm tựa để các em vượt qua hoàn cảnh mồ côi nghèo khó, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Bà Rơ Ô Lễ – Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Người mẹ mới đến từ các cấp hội cũng như chính quyền địa phương, cộng đồng đồng hành thì các con sẽ tự tin hơn, biết tự lực vươn lên trong học tập. Ngoài các cấp Hội đỡ đầu thì kết nối với các trường học trên địa bàn hỗ trợ, kèm cặp các em học sinh trong học tập và khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời những em học tập tốt để các con phấn đấu trong tương lai mới.”

Có thể nói, bằng tấm lòng và tình yêu thương của những mẹ, người cô, người chị, các cán bộ, hội viên, phụ nữ đã trực tiếp gần gũi nhiều trẻ mồ côi như những người mẹ, giúp các em học tập, sinh hoạt tại nhà và động viên kịp thời các em những lúc vui buồn trong cuộc sống. Để động viên và biểu dương công lao của những người mẹ đỡ đầu, ngày 28/6 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức tôn vinh 22 mẹ đỡ đầu tiêu biểu toàn tỉnh nhằm tri ân những đóng góp của các mẹ cho hoạt động nhân ái này. Đây không chỉ là những cán bộ Hội Phụ nữ tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi để hỗ trợ nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt mà còn là những cá nhân giàu lòng nhân ái nhận đỡ đầu trẻ tới năm 18 tuổi. Có thể nói, với tấm lòng yêu thương và của ít lòng nhiều, các mẹ đỡ đầu đã góp phần lan toản những hành động đẹp, những câu chuyện tử tế và đầy cảm động về tình mẫu tử.

Với chị Hoàng Như Yến – một người con sinh ra và lớn lên tại huyện Phú Thiện nhưng lập nghiệp tại TP.HCM, trong suốt 2 năm qua đã lặng lẽ nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn là người DTTS tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Theo chị, việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ mồ côi không chỉ là tình thương mà còn là trách nhiệm của những công dân trẻ thuộc thế hệ 9x như mình.

Chị Hoàng Như Yến – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng KPY, TP.HCM nói: “Mình nhận bé đầu tiên khi mới mất mẹ chỉ 1,5 đến 2 tháng, từ lúc mình nhận bé đầu tiên thì 2, 3 bé nữa đến với mình. Mình nói duyên tới đủ rồi thì mình tiếp tục hỗ trợ và mình sẽ hỗ trợ đến khi nào mình còn sức. Tiếp theo mình là công dân trẻ, công dân tích cực và khởi nghiệp từ lúc 25 tuổi mở công ty mình nghĩ không phải lúc nào có nhiều tiền mới cho đi mà mình thấy nếu có thể thì mình sẽ cống hiến cho cộng đồng ngay lúc mình có sức khỏe, có tài chính, mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”

Nhờ sự yêu thương, chở che của ông bà, các mẹ đỡ đầu và cộng đồng xã hội, nhiều trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong học tập với ước mơ, hy vọng về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Đây cũng chính là món quà tinh thần ý nghĩa mà các em dành tặng tri ân những người mẹ đỡ đầu.

Em Võ Trúc Vy – Xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai bộc bạch: “Con mất mẹ từ năm lớp 3, được mẹ Phượng đỡ đầu cho con, con sẽ ráng chăm ngoan, học giỏi, luôn luôn mạnh khỏe để mẹ Phượng vui.”

Em Nguyễn Khắc Thi Thiên – Xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Khi bố mẹ mất thì con cũng rất buồn và tủi thân nhưng cũng may có mấy cô ở phụ nữ nhận đỡ đầu nuôi con. Con cảm thấy rất vui và có thêm động lực để con học và hiện con học lớp 10, các cô phụ nữ động viên con cố gắng học đến hết lớp 12.”

Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp trong cuộc sống đời thường, góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng, xã hội. Qua đó tạo điểm tựa vững chắc để trẻ mồ côi được phát triển toàn diện trong tình yêu thương của cộng đồng, giúp các em vững tin vượt qua nghịch cảnh để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời