Sẻ chia khó khăn với những số phận, những hoàn cảnh kém may mắn trong tình hình dịch Covid-19 đã và đang được các tổ chức, cá nhân thực hiện với những việc làm, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Những phần quà tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng thể hiện lòng nhân ái vì cộng đồng của mỗi người dân Việt Nam; góp phần đồng hành cùng cả nước chung tay trong công tác phòng, chống dịch. Chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động của một nhóm bạn trẻ với tên gọi nhóm “Chung tay Gia Lai” ở huyện Ia Grai và câu chuyện sẻ chia trong mùa dịch Covid-19 này.

Không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp; 10 thành viên của nhóm tình nguyện “Chung tay Gia Lai” tham gia nhóm đều vì một điểm chung đó là muốn góp phần sẻ chia phần nào khó khăn với nhiều người trong cuộc sống. Được thành lập từ năm 2015 và cứ đều đặn từ đó đến nay, mỗi năm 02 đợt, các thành viên của nhóm lại tổ chức các hoạt động trung thu cho thiếu nhi nghèo và Xuân ấm áp cho những gia đình nghèo trên địa bàn huyện Ia Grai. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, hơn 170 suất quà từ số tiền vận động hỗ trợ đã được nhóm trao tặng đến các gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS khó khăn tại các địa phương trong huyện; đồng thời nhóm cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ đóng góp thêm cho cây “ATM gạo” trên địa bàn. Nhân lên niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn, đó cũng chính là động lực thôi thúc các thành viên gắn bó với nhóm trong hơn 05 năm qua.
Chị Nguyễn Thị Hường – Nhóm tình nguyện “Chung tay Gia Lai”, huyện Ia Grai chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui khi những phần quà đến được tận tay của những người thật sự khó khăn. Tụi tôi thì xuất phát từ những tấm lòng thôi, ý là khi mình đi rồi mình gặp những hoàn cảnh khó khăn quá, mình không biết như thế nào mà giúp đỡ. Một mình cá nhân thì không thể giúp được hết thì chị em mới lập nhóm và cùng nhau kêu gọi các mạnh thường quân cùng góp thêm”.
Chị Chu Thanh Nhài – Nhóm tình nguyện “Chung tay Gia Lai”, huyện Ia Grai cũng nói: “Tôi tham gia tổ chức này thì cũng không nhớ là ngày nào hết; nói chung là cách đây cũng 2,3 năm rồi. Thấy đây là một điều cần thiết thì tham gia thôi chứ cũng không nhất thiết là vì mục đích gì cả; giúp đỡ được nhiều người thì đó là điều tốt. Làm cho người khác vui thì tất nhiên mình cũng sẽ vui”.
Trong khi cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 thì những phần quà nhỏ như thế này kèm với những chiếc khẩu trang và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch cũng chính là thông điệp mà nhóm muốn gửi đến người dân nghèo ở các làng để góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19. Còn với bà con, sự sẻ chia đối với họ trong giai đoạn khó khăn này càng thêm ý nghĩa.
Bà Rmah Amuyh – Làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai bày tỏ: “Mình cảm ơn đã tặng quà cho nhà mình, có thêm khẩu trang nữa. Giờ đi ra đường mình sẽ đeo khẩu trang để phòng dịch”.
Chị Rmah Bro – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng nói: Nhà mình khó khăn lắm, chồng làm thuê còn mình bị bệnh nên chỉ ở nhà chăm con thôi. Mình cảm ơn nhiều vì đã tặng quà cho gia đình mình.
Trao yêu thương để nhận lại yêu thương, thông điệp ấy với mỗi thành viên của nhóm tình nguyện “Chung tay Gia Lai” đã, đang và sẽ tiếp tục là sợi dây gắn kết họ với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nói chung cũng như trong mùa dịch Covid-19, lan tỏa thêm tình yêu thương để cuộc sống này thêm nhiều ý nghĩa./.
Mỹ Tiến, Thu Thủy, Phi Long