Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Cập nhật 24/9/2024, 16:09:18

Tại tỉnh Gia Lai những ngày vừa qua, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện, nhiều cán bộ và người dân đã thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” bằng các hình thức ủng hộ khác nhau để cùng giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3 gây ra. Những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp ngày càng được phát huy và lan tỏa tại Gia Lai.

Khi ăn xong, khách hàng không trả tiền cho quán mà chuyển tiền vào tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương để hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Đây là một trong những hình thức được nhiều quán ăn hoặc các tiểu thương trên địa bàn thành phố Pleiku thực hiện trong những ngày vừa qua và đã được đông đảo khách hàng hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Tích – Phường Diên Hồng, TP. Pleiku bày tỏ: “Sáng nay tôi đến quán cũng có mời 14 người bạn thân đến ăn. Toàn bộ số tiền ăn ở quán này tôi chuyển vào số tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với mục đích là để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lụt gây thiệt hại rất nặng. Tôi thấy rất là minh bạch và công khai.”

Anh Nguyễn Đức Quang – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cho biết: “Trong vòng 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20/9 quán chúng tôi đã dành toàn bộ doanh thu của quán bán được gửi đồng bào miền Bắc. Mỗi ngày quán chúng tôi nấu khoảng 100 suất. Giá mỗi suất từ khoảng 25 -35 nghìn đồng. Chúng tôi không có nhận 1 đồng tiền mặt nào hết. Và có những người khách hàng họ chuyển đi gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần cái số tiền mà họ ăn.  Hành động đó của khách hàng làm cho chúng tôi rất là ấm lòng. Vì hình thức này của chúng tôi ở đây là đã được mọi người rất là đồng tình hưởng ứng.”

Mỗi khi nhân dân ta gặp nguy khó, hoạn nạn thì “tình dân tộc” và “nghĩa đồng bào” như một điểm tựa vững chãi để cùng sẻ chia yêu thương, nâng đỡ, động viên nhau vươn lên. Tuy chỉ là một tiểu thương nhỏ, buôn bán dừa trái nhưng anh Nguyễn Tám Đẹt ở phường Đống Đa, TP. Pleiku cũng rất tự hào vì bản thân đã trở thành cầu nối để hỗ trợ đồng bào miền Bắc.

Anh Nguyễn Tám Đẹt – Phường Đống Đa, TP. Pleiku nói: “Theo tôi thì nếu mà muốn cho đủ điều kiện mà để ủng hộ đông bào bị bão lũ thì còn lâu lắm. Nên lúc mình có điều kiện được bao nhiêu thì mình ủng hộ bao nhiêu. Như tôi bán dừa thì mỗi ngày tôi trích ra 2 bao dừa để ủng hộ bà con ở vùng bão lũ.”

Chị Trần Thị Kim Anh – Phường Hội Thương, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi thấy việc làm của anh rất ý nghĩa. Tôi cũng hay mua dừa ở đây. Mua dừa nhưng lại không chuyển khoản cho người bán mà lại hỗ trợ được bà con phía Bắc.”

Những hành động đẹp, những tấm lòng nhân ái của người dân Gia Lai trong những ngày vừa qua đã viết lên nhiều câu chuyện ý nghĩa về nghĩa tình đồng bào, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho người dân miền Bắc sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thanh Vui – Duy Tín

Trả lời