Trong cuộc sống hàng ngày, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, số phận bất hạnh. Thấu hiểu được điều đó, những người có tấm lòng nhân ái đã kết nối yêu thương, biến mong muốn được sẻ chia thành những việc làm có ích cho xã hội. Câu chuyện về những thành viên trong nhóm thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai với những tấm lòng nhân hậu rất đáng trân trọng!

Gần 1 tháng nay, các thành viên trong Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai đã bận rộn chuẩn bị những món quà để tặng cho 109 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Kreng, huyện Chư Pah. Món quà chỉ là những bộ quần áo cũ được giặt là tinh tươm, những quyển sách, những chiếc cặp để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy giản dị, nhưng là cả tấm lòng của các thành viên.
Chị Lý Thị Hồng Trị, Trưởng nhóm Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết: “Mỗi chuyến đi cả nhóm đều tập hợp thảo luận rất kỹ, đi quyên góp của nhiều người, tiết kiệm cả tiền lương nữa, được các tổ chức, các mạnh thường quân hỗ trợ. DÙ khó khăn nhưng mình làm bằng cái tâm nên cảm thấy rất hạnh phúc”.
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai có gần 100 thành viên chính thức và có hàng trăm cộng tác viên hoạt động thường xuyên. Với mục đích ban đầu khi thành lập là hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị bệnh, sau một thời gian nhận thấy cuộc sống còn quá nhiều những cảnh đời cần sẻ chia nên hoạt động của các thành viên trong nhóm mở rộng hơn. Không giới hạn bất kì đối tượng, khu vực nào.
Anh Võ Minh Nghĩa, Thành viên Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết: “Chỉ mong muốn một điều có thể san sẻ những khó khăn cho những người cần giúp đỡ. Mình làm là hoàn toàn tự nguyện. Muốn xây dựng quê hương vững mạnh thôi. Ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có thời gian rảnh”.
Mỗi người một công việc, độ tuổi khác nhau, nhưng lại có trái tim đầy nhiệt huyết và chung nhịp đập yêu thương, nhân ái đã tìm đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh theo cách riêng của họ. Cứ 2 tuần 1 lần, vào mỗi cuối tuần nhóm lại đi đến các xã khó khăn trên khắp địa bàn tỉnh. Bước chân thiện nguyện của nhóm đã in dấu trên khắp các miền quê.
Em Lê Diệu Hiền, Lớp 4 trường THCS Ia Kreng, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah cho biết: “Hôm nay được nhận quà em rất vui. Được tặng cặp sách, quần áo, năm nay em không phải lo lắng nữa. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.
“Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng”… Như một lẽ tự nhiên, những người làm việc thiện rất ít khi muốn nói về mình, họ lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn với những người gặp khó khăn. Đâu đó trên cuộc đời này vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những địa chỉ cần được sẻ chia giúp đỡ, để thấy trân quý biết bao tấm lòng của những con người vừa nỗ lực làm việc xây dựng quê hương, vừa mang trong mình một trái tim nhân hậu, hướng thiện, để tình yêu thương được lan tỏa./.
Nhâm Dung, Minh Trung