Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Bác nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Những tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác, hay những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước sẽ luôn được lan tỏa, truyền cảm hứng để góp phần nhân lên giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng.

Những trái tim tình nguyện của các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai đã và đang viết nên câu chuyện đẹp vì cộng đồng. Qua 3 năm đi vào họat động, với 15 thành viên nòng cốt, kết nối với hơn 800 tình nguyện viên trong danh sách hiến máu tình nguyện, phương châm của câu lạc bộ là mong muốn có thể hỗ trợ tất cả các trường hợp cần máu khẩn cấp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kịp thời các bệnh viện ở một số thời điểm khan hiếm máu. Cùng kết nối các bạn trẻ lại với nhau để chung tay hướng đến các hoạt động vì cộng đồng– đó chính là tâm huyết của anh Trần Vũ, người sáng lập, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai. Cuộc sống sẽ thật đẹp khi có sự sẻ chia từ cộng đồng. Và hành trình ấy của những bạn trẻ như Vũ vẫn đang tiếp tục lan tỏa.
Anh Trần Vũ – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai cho biết: “Tại Đoàn trường đại học, các anh chị đã chia sẻ và cho tôi tham gia rất nhiều chương trình, gặp được nhiều hoàn cảnh tôi có thể cảm nhận được những khó khăn của từng bệnh nhân. Sau này khi về địa phương với mong muốn giúp địa phương phát triển về phong trào hiến máu tôi thành lập câu lạc bộ huy động các bạn trẻ một phần nào đó chia sẻ tâm huyết của mình với các bạn trẻ để sau này phát triển câu lạc bộ lên. Chỉ mong muốn góp một phần nào đó hỗ trợ cho một số bệnh nhân điều trị thiếu máu, một số trường hợp khẩn cấp cần máu điều trị cũng như bệnh viện không phải vất vả trong các dịp khan hiếm máu”.
Theo lời Bác dạy, mỗi khi khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân ta lại được khơi dậy, câu chuyện về tình người sẻ chia tiếp tục lan tỏa ra cả cộng đồng. Trong thời điểm cả nước cùng chung sức chống lại đại dịch Covid-19, lòng yêu nước của mỗi người lại tỏa sáng bằng những việc làm cụ thể cùng góp công, góp của vào cuộc chiến phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây chính là minh chứng sống động cho việc học tập và làm theo Bác ngày một lan tỏa rộng rãi trong nhân dân bằng những hành động cụ thể. Đó là những tấm gương trong cộng đồng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta.
Chị Mai Thị Dung – Tổ dân phố 2, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: Tôi cùng chồng may trong một ngày một đêm 600 cái khẩu trang để hưởng ứng phong trào do Hội LHPN phường phát động nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa.
Em Lê Văn Phúc – Học sinh lớp 12C7, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai, Trưởng nhóm Tình nguyện Fly To Sky bày tỏ: “Tình nguyện không có giới hạn của tuổi tác, trẻ làm được, thậm chí trẻ còn làm được rất tốt. Chỉ cần có quyết tâm và đủ đam mê và có cái lòng nhân ái là đủ. Em và các bạn trong nhóm rất là vui và hạnh phúc bởi được làm một điều gì đó tuy không lớn nhưng góp 1 phần để chung tay chống Covid-19”.
Những tấm gương người tốt, việc tốt xung quanh chúng ta mỗi ngày- với họ, hạnh phúc là được cho đi, được sẻ chia, được cống hiến cho xã hội. Và đó chính là những đóng góp thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân cùng góp phần xây dựng đất nước, góp phần làm cho “Cái tốt nảy nở như hoa mùa Xuân” như Bác Hồ hằng mong muốn./.
Kim Châu, R’Piên
