Lan rộng vòng tay nhân ái

Cập nhật 24/8/2023, 16:08:50

Sâu thẳm trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một tấm lòng nhân ái. Với phương châm “Kết nối, chia sẻ và lan tỏa”, Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân ái tại xã Ia Phang thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh đã giúp đỡ hàng trăm người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Mang những suất ăn đến với những nơi có nhiều hoàn cảnh khó khăn, bữa ăn có cháo, cơm, bánh mì là một trong những hoạt động thường xuyên của CLB thiện nguyện Nhân ái. Việc làm tuy không lớn những chan chứa tình cảm yêu thương, sẻ chia đến với những đứa trẻ và người dân còn nghèo khó nơi đây.

Chị Rơ Mah H Thai – Làng Prưng Al, xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Hôm nay được nhóm từ nguyện tới đây hỗ trợ, bà con vui mừng lắm. Mong rằng sẽ được nhiều người tới giúp đỡ thường xuyên…”

CLB thiện nguyện Nhân ái bắt đầu hoạt động từ năm 2019 với 36 thành viên chính thức. Hiện nay, nhóm còn có trên 100 tình nguyện viên trong huyện Chư Pưh cùng tham gia hoạt động với mong muốn được góp phần chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống vơi đi phần nào vất vả, cơ cực. Các hoạt động của nhóm khá đa dạng, phong phú, từ duy trì nồi cháo tình thương, tủ quần áo từ thiện để hỗ trợ thường xuyên cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Những hoạt động này đều nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của mọi người.

Chị Trần Trúc Phương – Xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Cũng mong muốn mang đến những yêu thương tới ngôi làng thôi, mang tới những phần quà nho nhỏ cho các con. Mong muốn rằng mọi người chung tay được nhiều hơn để giúp CLB được nhiều người biết đến và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.”

Được biết, đến nay, CLB thiện nguyện Nhân ái cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng cho những gia đình khó khăn.

Đặc biệt, vừa qua, CLB còn triển khai “Trạm đọc Nhân ái” được tổ chức tại nhà anh Trần Phước Lợi – Chủ nhiệm CLB.  Từ khi có trạm đọc này, anh Lợi cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ nguồn sách từ nhiều người. Anh cũng kết nối với các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho năm học mới.

Trạm đọc ban đầu chỉ có vài trăm đầu sách nhưng nay đã có trên 1.000 đầu sách các loại, đáp ứng nhu cầu học tập và tiếp cận  tri thức, tạo sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ ở địa bàn vùng sâu vùng xa.

Em Rmah Ly Sa – Làng Chư Bố 2, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Ở đây rất là vui, có đông các bạn. Em được đọc sách, được tô màu rất thích.”

Anh Trần Phước Lợi – Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Nhân ái, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh trao đổi: “Xuất phát điểm để thành lập CLB thiện nguyện Nhân ái thì từ tình thương mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã cũng như trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ban đầu một số anh em chung tay làm những việc đơn giản . Qua một thời gian nhận thấy là những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ vẫn còn nhiều nên tiến hành xin phép hoạt động để đưa vào chính thức. Nếu nói về mong muốn, CLB không mong muốn dừng lại ở đó mà muốn càng ngày càng nhân rộng hơn nữa để nhiều giúp được nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt tôn chỉ nhóm đang hướng tới là công ăn việc làm, tạo sinh kế cho các hoàn cảnh chứ không đơn thuần tặng những vật phẩm.”

Trong nhịp sống hối hả thì việc làm của CLB thiện nguyện Nhân ái như những bông hoa đẹp âm thầm tỏa hương giữa giữa đời thường. Với họ được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Và ngày ngày những bước chân không mỏi vẫn không kể ngày đêm lặng lẽ làm việc có ích cho đời. Việc làm của họ thực sự đáng trân trọng và cần được nhân rộng trong xã hội.

Linh Chi – Phi Long

Trả lời