Quyết tâm thoát khỏi cái đói, cái nghèo; từ vùng đất Thái Bình vào Gia Lai lập nghiệp, không ít lần thất bại nhưng rồi vượt qua khó khăn, cuộc sống cũng như kinh tế của gia đình chị Bùi Thị Lý ở thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) là niềm mơ ước của không ít người dân trong vùng. Và câu chuyện về những năm tháng khổ nhọc để có được kết quả như ngày hôm nay của gia đình chị Lý sẽ được phản ánh ngay sau đây:

Hơn 500 trụ tiêu và 1.100 cây cà phê với tổng diện tích hơn 1,3 ha là tài sản sau bao nhiêu năm nhọc nhằn, vất vả mà gia đình chị Bùi Thị Lý có được. Cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông), khi đến lập nghiệp trên vùng đất mới, điều đầu tiên đó là phải xác định hướng đi hợp lý, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Với lợi thế về tiềm năng đất đỏ bazan, loại cây trồng được chị ưu tiên chọn để phát triển kinh tế cho gia đình đó là cà phê. Chủ động tìm hiểu về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc từ những người dân trong vùng đã làm và thành công trước đó, chị dành số vốn ít ỏi có được để đầu tư cho vườn cà phê của gia đình. Thời điểm những năm 2000, cây cà phê được xem là 1 trong những cây trồng chủ lực của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng; dịch bệnh trên cây cà phê chưa nhiều và nguồn thu từ cây cà phê mang lại cũng khá, nên nhiều người trồng cà phê như chị Lý cũng bắt đầu làm giàu từ đó.
Chị Lý nói: “ Gia đình tôi từ năm 1994 vào đây lập nghiệp thì cũng rất may là từ năm đó trở đi, trong vùng miền Gia Lai – Tây Nguyên này triển khai trồng cây công nghiệp như cây cà phê. Thì vợ chồng tôi cũng sản xuất được một số diện tích cà phê, chăm sóc rất tốt, thì năng suất hiệu quả cũng đạt rất cao”.
Nguồn thu từ cây cà phê tăng đều hàng năm, chị lại có thêm vốn để đầu tư mở rộng sản xuất và quyết định phát triển thêm hồ tiêu. Tận dụng diện tích đất vườn còn lại của gia đình, chị trồng 500 trụ tiêu. Vừa làm, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, sản lượng tiêu hàng năm đều đạt khá cao. Thành công bước đầu với 2 loại cây trồng chủ lực của vùng Tây Nguyên xem như trời không phụ công người; thế nhưng đôi lúc nghĩ lại chị vẫn cảm thấy mình khá may mắn.
Chị Lý cho biết: “Hàng năm thì nhà tôi cũng có hơn 1 ha cà phê, thì cũng thu khoảng 6 – 7 tấn nhân; còn tiêu thì cũng được gần 1 tấn tiêu. Thì nói chung kinh tế gia đình cũng ổn định”.
Làm giàu cho gia đình, thế nhưng điều hạnh phúc nhất với chị Lý sau những kết quả đạt được của hôm nay đó là vùng đất mới Tây Hồ này đã giúp chị cảm nhận được sức sống mới trên quê hương thứ hai của những người từ miền Bắc vào Tây Nguyên đi xây dựng kinh tế mới như chị. Mang theo hoài bão để biến ước mơ làm giàu trên vùng đất mới thành hiện thực; trong sự phát triển, đổi thay hôm nay của thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có những người làm kinh tế giỏi như chị Bùi Thị Lý./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy