Làm gì để giúp con trẻ phòng, tránh bị kẻ xấu xâm hại?!

Cập nhật 23/4/2017, 08:04:09

Thời gian gần đây, tại các tỉnh, thành liên tục xảy ra các vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc trong xã hội và trở thành nỗi lo của các gia đình có con cháu nhỏ hiện nay. Hành vi mất nhân tính, vô đạo đức của những đối tượng xâm hại trẻ em rất đáng lên đáng và chắc chắn sẽ nhận những bản án nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, trước thực tế trẻ bị xâm hại ngày càng gia tăng, dưới nhiều mức độ khác nhau, việc làm gì để giúp con trẻ phòng, tránh bị kẻ xấu xâm hại hiện là điều được các gia đình hết sức quan tâm.

Trẻ bị xâm hại dưới nhiều mức độ khác nhau được các phương tiện truyền thông liên tục thông tin trong thời gian gần đây… Những câu chuyện đau lòng không ai mong muốn này liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã và đang trở thành nỗi lo trong các gia đình có con cháu nhỏ, là vấn đề bức xúc trong xã hội. Không chỉ trẻ vị thành niên bị xâm hại, mà đau lòng hơn là có những trường hợp nạn nhân vô tội mới chỉ 2, 3, 4… tuổi. Không chỉ người ngoài mà có cả những trường hợp không ai ngờ tới và vô đạo đức đó là trẻ bị xâm hại bởi chính những người thân trong gia đình-Nơi mà chỗ dựa và niềm tin, sự an toàn được đặt lên cao nhất.

Chị Lê Thị Phúc-Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku cho biết: “Tôi là người có con nhỏ cũng thật sự cảm thấy rất lo lắng và băn khoăn những chuyện này. Làm sao dạy cho con mình cách bảo vệ mình, làm sao để tình trạng đó chấm dứt, làm sao những người lệch lạc về đời sống tình dục biết sợ và dừng lại đúng lúc. Không chỉ riêng tôi, mà cả xã hội, ai có con nhỏ, cháu rất quan tâm. Tôi thấy hành động này đáng lên án, ảnh hưởng đến cả một thế hệ, tương lai của con cháu mình sau này thì cần phải lên án, cả xã hội phải chung tay để tình trạng đó không xảy ra nữa”.

Trước những vụ việc đau lòng xảy ra, việc làm thế nào để bảo vệ con em mình phòng tránh bị kẻ xấu xâm hại được các gia đình quan tâm trong khả năng có thể, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Chị Phạm Thị Phương Thảo-Phường Thống Nhất, Tp.Pleiku cũng cho biết: “ Khi xảy ra vấn đề đó thì rất đau lòng. Bản thân tôi sinh cháu gái thì cảnh báo cho tôi cái gì đó cần phải quan tâm đến các cháu hơn. Mình căn dặn các cháu ra đường thấy người lạ không được tiếp xúc, gần gũi, mình quan tâm đến cháu, đưa đón con cháu đến chỗ ăn, chỗ học cho đàng hoàng và quan tâm đến tâm lý của cháu”.

Anh Am’Lư-Xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Có lúc mình đi làm, bố mẹ nào cũng lo sợ hết, con cái ở nhà cũng sợ. Mình dặn con mình ở nhà, đừng có đi đâu, thấy người ta mình bảo nó điện cho mình vì mình cũng mua có nó cái điện thoại mà”.

Thiên Thanh- Minh Trung-Xuân Huy

Trả lời