Ký ức về những “ Năm tháng chưa xa”

Cập nhật 14/3/2025, 17:03:57

Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025 ), sáng ngày (14/03), Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đồng thời khai mạc 3 triển lãm gồm: Triển lãm ảnh “Năm tháng chưa xa”, triển lãm chuyên đề “Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển” và triển lãm “50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai”. Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có các đồng chí: Ksor Phước – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL; A Đôi – Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá – Thông tin tỉnh Kon Tum.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung đã nhắc lại những dấu mốc thời gian đáng nhớ trong suốt chặng đường hợp nhất và chia tách của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng bằng nghị lực, ý chí kiên cường của người Tây Nguyên anh hùng đã đưa Gia Lai – Kon Tum vượt qua muôn vàn trở ngại, vững vàng xây dựng cuộc sống mới.

Triển lãm ảnh “ Năm tháng chưa xa”, đã kể câu chuyện bằng hình ảnh về một số năm đầu của 2 tỉnh, từ 17/03/1975. Với gần 150 tấm ảnh được sưu tầm, khôi phục trong nhiều năm, từ nhiều nguồn là nét chấm phá đặc biệt dành tặng cho những người yêu quý miền đất Cao nguyên Gia Lai.

 Đồng Chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, GĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông qua hình ảnh sau năm 1975, thể hiện đời sống người dân rất là sinh động từ sinh hoạt đời thường đến xây dựng quê hương…Qua đây chúng ta có sự nhìn nhận lại về một thời khó khăn nhưng kiên cường của người dân Gia Lai – Kon Tum, từ đó giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay thấy được thành quả của cha ông đã để lại, ra sức trong học tập, lao động xây dựng quê hương phát triển.”

Có mặt tại không gian triển lãm, với những người như ông Lý Vĩnh Hoa – Một nhà báo cách mạng, hoạt động, chiến đấu ở núi rừng Gia Lai; hay ông A Đôi – Một người con của buôn làng Tây Nguyên, đã gắn bó, cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho vùng đất Gia Lai – Kon Tum, bao cảm xúc cứ ùa về trong tâm trí qua những hình ảnh từng rất thân quen. Đó là các lớp học tạm bợ giữa núi rừng, cảnh mở đường bằng dao và cuốc, những chiếc xe đò cũ kĩ, những cây cầu đơn sơ, những buổi lao động tập thể, những dòng mương bên cạnh ruộng lúa nước…Bao gian khó một thời ấy, nay đã lùi vào dĩ vãng, nhưng đó mãi là động lực, cổ vũ thế hệ trẻ 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tự tin bước về phía trước.

Ông A Đôi – Nguyên GĐ Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Kon Tum chia sẻ: “Tôi được học tập, công tác tại địa bàn Gia Lai  – Kon tum 15 năm từ tháng 01/1976-01/1991. Nay được xem lại những hình ảnh này thật sự rất nhiều kỷ niệm nằm trong ký ức mà rất khó quên. Rất xúc động khi nhớ về những năm tháng làm việc tại Pleiku tuy khó khăn nhưng rất là vui. Nay về đây thấy được Pleiku phát triển rất đẹp, bản thân thấy sướng quá.”

Ông Lý Vĩnh Hoa   Tp.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Triển lãm đã tập hợp được nhiều bài viết tranh, ảnh thật là tuyệt vời. Những hình ảnh xưa rất quý. Tôi nghĩ rằng những hình ảnh, bài viết này cố gắng trân trọng, gìn giữ và lưu truyền cho mãi mãi về sau.”

Cùng với những tư liệu hình ảnh quý giá, Ban tổ chức triển lãm đã bố trí một không gian trưng bày kết hợp với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như: Nghe đài radio với những bài hát đi cùng năm tháng, thưởng thức các món ăn như: Khoai mỳ, khoai lan…., qua đó, giúp nhân dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của người dân Gia Lai-Kon Tum những năm đầu giải phóng, để thêm yêu quý cuộc sống yên bình hôm nay.

Song song với triển lãm “Năm tháng chưa xa”, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, nhân dân và du khách cũng được tham quan triển lãm chuyên đề mang tên “Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển”, gồm 150 bức ảnh với 3 chủ đề chính: Gia Lai sắc màu văn hóa, Gia Lai trong đấu tranh giải phóng dân tộc và Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển, kết hợp với  hàng trăm tác phẩm các loại được trưng bày giới thiệu những thành tựu đáng tự hào của “50 năm nền VHNT Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước”.

Triển lãm góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Lai, Tây Nguyên anh hùng, góp phần cổ vũ, động viên, củng cố niềm tin của, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Triển lãm sẽ tiếp tục được diễn ra đến hết ngày 31/03, để phục vụ nhân dân và du khách.

Kim Ngân – Huy Toàn

Trả lời