Ký ức về Cách mạng tháng Tám qua lời kể của các cán bộ lão thành cách mạng

Cập nhật 19/8/2019, 07:08:58

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đã 74 năm trôi qua song ký ức về những ngày tháng Tám lịch sử ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của nhiều người, đặc biệt là những người lính trực tiếp tham gia trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào năm 1945.

Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14-18/8/1945, tổng khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi ở vùng nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam… Sáng 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Từ Thủ đô, làn sóng cách mạng toả đi khắp cả nước và liên tiếp giành thắng lợi. Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi – Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tham gia dân quân du kích từ khi 19 tuổi và sau đó là bộ đội địa phương ở Tỉnh đội Quảng Trị, năm nay đã 97 tuổi, dù trí nhớ không còn minh mẫn như trước song mỗi lần nhắc đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, ông Trần Văn Toán (ở phường Trà Bá, TP. Pleiku) trông khác hẳn. Ông tự hào vì mình cũng đóng góp một phần công sức cho thắng lợi của cuộc cách mạng và vui mừng, phấn khởi vì từ đó nhân dân Việt Nam có được cuộc sống mới.

Ông Trần Văn Toán, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Tất cả mọi người ai ai cũng rất phấn khởi vì nhân dân được ấm no, có cơm no áo ấm”.

Và đây cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Nguyễn Chinh (ở phường Ia Kring, TP. Pleiku) kể lại: Năm 1945 ông mới 16 tuổi và tham gia Đội Thiếu niên tiền phong của thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Nay đã 90 nhưng ông vẫn còn nhớ như in và không giấu được cảm xúc lúc nghe tin Cách mạng tháng Tám thành công và nhất là thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Ông Chinh xúc động kể: “Khi mà Cách mạng tháng Tám thành công thì tôi là Đội Thiếu niên tiền phong thì chúng tôi đi cổ động; lúc đó chỉ là thị xã,  đời sống còn nhiều khó khăn lắm nhưng cả phố rộn ràng cả lên. Đi đường chúng tôi hô Việt Nam độc lập, muôn năm thì bà con cũng kéo ra hô; thế rồi Hồ Chí Minh muôn năm thì bà con cũng hô theo. Bà con sướng lắm và liền đó là ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, bà con, anh em chúng tôi kéo nhau ra sân bóng của thị xã Yên Bái nhỏ thôi không được như quảng trường ở các nơi nhưng mà nơi có loa phóng thanh đó bà con rất là nô nức phấn khởi và người dân im lặng nghe tiếng nói của Bác, nhất là khi Bác có câu hỏi là: Tôi nói đồng bào nghe rõ không thì bà con vui sướng lắm”.

Đã 74 năm trôi qua nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, trong suốt những năm qua, đất nước ta đã vượt qua biết bao khó khăn, vươn lên mạnh mẽ để sánh vai cùng với các cường quốc 5 châu./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời