Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2/9/1945, làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta. Bác là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Những người vinh dự được gặp Bác Hồ không bao giờ quên được hình ảnh và tình cảm ấm áp của Bác. Đó là cảm xúc thiêng liêng, thôi thúc mỗi người không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, trọn đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mặc dù đã bước sang tuổi thất thập, nhưng với Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đinh Xuân La, ở phường Hội Thương, thành phố Pleiku thì hình ảnh về Bác Hồ kính yêu vinh dự từng gặp vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức. Bà nhớ lại: Năm 1961, khi bà 8 tuổi đang theo học tại Trường Học sinh Dân tộc miền Nam ở Mễ Trì, Hà Nội, Bác Hồ có dịp đến thăm ngôi trường này. Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Xuân La bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó mình còn trẻ con với sự ngây thơ, khi mà đang học ở trường thì có một hồi kẻng, tất cả đều ngơ ngác không biết cái gì cả. Cô bảo ra tập trung ngay, ở ngay góc sân đó, ra đó các cô xếp hàng đến và ngồi. Lúc đó chưa thấy Bác, mà không nghĩ là được gặp Bác Hồ, chỉ có các anh, các chị lớn cấp 2, cấp 3 thì người ta biết, bọn cô cấp 1 thì nhóc nhóc, chạy xếp hàng, ngồi khoanh tay để đợi.”
Trong kí ức của NSND Đinh Xuân La lần đầu tiên được gặp Bác Hồ khi ấy hình ảnh của Bác như một ông Tiên, hiền lành, ấm áp và vô cùng giản dị. Đặc biệt, Bác luôn ân cần hỏi han về sinh hoạt, đảm bảo đời sống cho học sinh và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng “hạt giống đỏ” nhằm phục vụ cho sự nghiệp của đất nước sau này.
Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Xuân La – Phường Hội Thương, TP Pleiku tự hào nói: “Bác dặn dò, các cháu là những “hạt giống đỏ”, đưa về đây là các cháu ráng cố gắng học tập, để sau này thành đạt. Đến sau này, các cháu trưởng thành các cháu về phục vụ trong công tác, phục vụ lại bà con Nhân dân, dạy cho người ta học cái chữ, chữa khám bệnh chứ không mê tín dị đoan; trồng cây quả lương thực để chăm lo cho cuộc sống. Sau này, học ở trường và đi học nghề, sự phát triển và tư duy, suy nghĩ của mình, mình thấy là có lý, càng học, khi mình làm cán bộ Nhà nước, chuyên sâu và rồi từ một diễn viên, rồi lên làm quản lý thì mình mới thấy rất là tuyệt vời, cho nên không phụ lòng đó đối với cô ở Đoàn là cũng hơn 40 năm về hưu, trong cuộc đời cống hiến nghệ thuật, cô rất tự hào là đi khắp mọi miền đất nước, cả nước ngoài, đối nội đối ngoại đem lời ca, tiếng hát, văn hóa người Việt Nam, nhất là bản sắc dân tộc đi giao lưu với thế giới là mình mừng rồi. ”

Còn với ông Siu Phich, nguyên diễn viên của đoàn Văn công, năm nay đã 83 tuổi nhưng khi kể câu chuyện về lần vinh dự được gặp Bác Hồ khi vào Phủ Chủ tịch biểu diễn vào năm 1957, ông vẫn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi của Bác. Cho đến bây giờ, trong ông vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhắc tới sự giản dị, gần gũi, ân cần, bao dung của Bác Hồ.
Ông Siu Phich – Phường Ia Kring, TP. Pleiku xúc động kể lại: “Múa xong Bác Hồ vui lắm, Bác Hồ vỗ tay xong cười. Múa xong các cháu ra phòng khách kia, phòng khách bày bánh kẹo. Các cháu cứ ăn tự nhiên, không sợ, không có khách khứa, mình ngồi ăn, hai bàn đối diện, Bác đi xung quanh bàn, Bác khỏe lắm, Bác mừng, Bác hỏi tất cả, các cháu có khỏe không? khỏe; các cháu có vui không, vui? Các cháu ăn có no không? Thưa Bác các cháu ăn no. Bác đi vòng quanh quanh, tự nhiên Bác vỗ vai mình, cầm vai mình, cháu có nhớ nhà không, dạ thưa Bác có ạ. Bác hỏi cháu ra đây có ai người thân không, dạ thưa Bác cháu không có, cháu là mồ côi từ nhỏ, thế cháu cố gắng học nha, cháu cố gắng học hành sau về quê hương, phục vụ quê hương.”
Những lời động viên, căn dặn của Bác Hồ trong những lần gặp gỡ đã trở thành mục tiêu, động lực để mỗi người như NSND Đinh Xuân La, ông Siu Phich nói riêng và người dân Việt Nam nói chung học tập, rèn luyện và phấn đấu nhằm hoàn thiện mình hơn. Đồng thời, là kim chỉ nam để mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển như Bác hằng mong muốn.
Thúy Diện – Phi Long