Ký ức những ngày tháng Tư lịch sử

Cập nhật 30/4/2021, 07:04:44

Cách đây 46 năm, bằng chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, sau bao nhiêu năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, đất nước ta đã hoàn toàn được giải phóng, giang sơn thu về một mối. Gần nửa thế kỷ trôi qua song ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam.

Bức ảnh chụp chung với đồng đội ở Trung đoàn thông tin 29, Quân đoàn 3 tại Sân bay Tân Sơn Nhất đúng vào ngày 30/4/1975 sau khi quân ta giải phóng Sài Gòn luôn được ông Đào Công Lập cất giữ cẩn thẩn và gìn giữ suốt 46 năm qua. Sinh ra, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, lớn lên xung phong vào mặt trận B3 ác liệt, rồi trực tiếp tham gia chiến đấu, đóng góp quan trọng trong chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh nên mỗi khi nhớ về thời khắc lịch sử ấy, ông Lập vô cùng tự hào.

Ông Đào Công Lập, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, chúng tôi đi trên xe trên đường vào Sài Gòn đến sân bay Tân Sơn Nhất thì hai bên đường đã ngập đây cờ hoa Nhân dân vẫy chào các chú bộ đội giải phóng Sài Gòn. Chúng tôi ngồi trên xe thì tâm hồn của người chiến sĩ, của người chiến thắng là dâng trào, không có gì bằng lúc đó. Mình là người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và miền Nam được giải phóng, được Nhân dân đón tiếp nồng nhiệt cờ hoa thì tâm trạng của người chiến sĩ lúc đó rất là trào dâng, rất là cảm động và rất là tự hào”.

Và có lẽ đây cũng chính là cảm xúc chung của người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, đất nước bị chia cắt 2 miền Bắc – Nam song bằng thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông, đất nước Việt Nam đã gom về một mối.

Ông Nguyễn Đức Huyền, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Thắng Lợi, TP.Pleiku nhớ lại: “Lúc đó là không có radio đâu mà mỗi nhà có một loa nhỏ trên tường thì nghe thông báo trên Đài Tiếng nói Việt Nam là đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước thì trong gia mỗi gia đình, bà con làng xóm là cầm cờ chạy ra sân và mọi người hô hào là giải phóng miền Nam rồi, bà con ơi giải phóng miền Nam rồi. Bản thân chúng tôi lúc đó là thế hệ thiếu niên chưa có đóng góp gì cho chiến tranh chống Mỹ cứu nước cả nhưng cảm thấy rất là tự hào đối với thế hệ đi trước đã tham gia kháng chiến giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước”.

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đã viết nên một trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam. Quá khứ hào hùng ấy luôn đọng mãi trong trái tim những người lính đã trực tiếp tham gia chiến đấu để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và nhất là khi chứng kiến quê hương, đất nước đang đổi thay từng ngày.

Ông Đào Công Lập, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku xúc động nói: “Cứ đến mỗi dịp 30/4 những người lính chúng tôi trực tiếp tham gia Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh thì chúng tôi cảm thấy tự hào lắm và rất là vui vẻ khi thấy đất nước càng ngày càng đổi mới, Nhân dân được ấm no hạnh phúc, xã hội mỗi ngày một tiến lên, đất nước ngày càng đổi thay thì những người lính chúng tôi cảm thấy rất tự hào và nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

46 năm sau ngày đất nước thống nhất, cùng với tiến trình đổi mới của đất nước, quê hương Gia Lai cũng đang vươn mình mạnh mẽ. Dưới sự quan tâm đầu tư của các cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết một lòng để vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng Gia Lai  ngày càng phát triển, xứng tầm là vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời