Hòa bình không đến một cách ngẫu nhiên mà đó là kết tinh của biết bao hy sinh, máu xương và nước mắt của cả một dân tộc suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt. 50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng ký ức về một thời bom đạn và cả những niềm hạnh phúc, vỡ hoà khi Bắc Nam sum họp một nhà vẫn luôn sống mãi trong tâm khảm của những người chiến sĩ cách mạng và của những người dân Việt Nam.
Chiến thắng tại Xuân Lộc (nay là tỉnh Đồng Nai) trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử cách đây 50 năm đã đập tan “Cánh cửa thép” tạo bước đà trực tiếp cho quân ta tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là người trực tiếp tham gia giải phóng Xuân Lộc và sau đó là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Tiểu đội trưởng Vũ Viết Lân thuộc Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 lúc bấy giờ mới vừa tròn 21 tuổi. Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” cùng đồng đội “vào sinh ra tử” và thời khắc vỡ òa trong chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa.
Trung tá Vũ Viết Lân – Phường Trà Bá, TP. Pleiku hồi tưởng: “Tất cả là 9 ngày chúng tôi quần nhau với địch, đây là trận đánh rất ác liệt. Quân của chúng ta thời kỳ đó hi sinh nhiều lắm, mất đi nhiều chiến sĩ lắm. Vì Xuân Lộc là cửa mở, “cánh cửa thép”để đánh vào Sài Gòn, cho nên địch nó bố trí cả công sự rất chắc chắn. Sau đó, chúng ta thay đổi cánh, dùng các loài pháo lớn chặn đựng tất cả cửa của sân bay, không cho sân bay chi viện nữa. Và chúng tôi đã giải phóng được Xuân Lộc. Và đúng 11h30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi đó chúng tôi đang tấn công vào Toà nhà cảnh sát của địch thì Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam giải phóng, tất cả anh em chúng tôi reo hò, phấn khởi hô to “Miền Nam hoàn toàn giải phóng rồi anh em ơi, cuộc sống tự do đã đến rồi anh em ơi”.
Khi tin đại thắng từ Sài Gòn vang vọng tới Gia Lai, giữa lúc nhân dân trong tỉnh đang tích cực khôi phục sản xuất, xây dựng kinh tế mới từ đống tro tàn đổ nát do chiến tranh thì niềm vui ấy như ngân vang giữa trời đất cao nguyên hùng vĩ. Đó là niềm hân hoan của một mảnh đất vừa được giải phóng vào ngày 17/3/1975, đã hoà chung niềm vui lớn vỡ òa của cả dân tộc sau bao năm tháng trường kỳ chiến đấu. Một dân tộc kiên cường, bất khuất đã viết nên bản anh hùng ca vĩ đại trong lịch sử thế giới.

Ông Rơ Mah Biên – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kể lại: “Thời điểm ấy, những người cán bộ cách mạng như tôi lại tiếp tục nhận lấy một sứ mệnh mới là vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại thị xã Pleiku bắt tay vào dựng lại cuộc sống, khôi phục sản xuất, xây dựng kinh tế mới từ đống tro tàn đổ nát. Và khi nghe tin chiến thắng hoàn toàn miền Nam, nhân dân đi khắp các đường nẻo, hô vang khẩu hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa muôn năm”.
Nửa thế kỷ sống trong hòa bình không chỉ là thước đo thời gian mà còn là minh chứng sống động về sức mạnh nội lực, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá, kiệt quệ; cao nguyên Gia Lai cùng đất nước Việt Nam đã vươn mình đứng dậy mạnh mẽ, ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Tháng Tư lịch sử – đất nước rợp cờ hoa. Trong niềm tự hào, hân hoan về Ngày hội thống nhất non sông khi được sống trong tự do, thịnh vương; chúng ta càng trân quý hơn những giá trị của hòa bình, biết ơn và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh không thể kể hết được của bao thế hệ cha ông. Bao năm qua, nỗi nhớ thương đồng đội đã cùng mình “vào sinh ra tử” với Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nhương vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nhương, TP. Pleiku tự hào nói: “Mình là may mắn sống sót, được sống, trong khi đồng đội mình hy sinh, thì mình phải nhớ đến công lao của đồng chí đồng đội. Mà không những đồng chí đồng đội mà đồng bào của mình nữa. Biết bao nhiêu đồng bào hy sinh, mình có biết mặt đâu. Cho nên là trong niềm vui giải phóng thì cái giá trị của hòa bình nó lớn lắm, mình kể không hết được. Cho nên bây giờ với thế hệ trẻ sau này, thì các ông các bác mong rằng các cháu làm sao giữ vững được độc lập tự do toàn vẹn của Tổ quốc.”
Hòa bình là món quà vô giá, là điều thiêng liêng mà mỗi thế hệ hôm nay và mai sau phải biết gìn giữ bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc. Ký ức về hòa bình không chỉ là hồi ức của quá khứ, mà còn là niềm tự hào trong hiện tại và tương lai, nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân quý cuộc sống, từng nhịp sống yên bình đang có, tiếp tục đóng góp những giá trị tốt đẹp để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng, phồn vinh.
Thanh Vui – Ksor Tuối