Ký ức dạy học những năm đầu giải phóng

Cập nhật 14/3/2025, 10:03:10

Ký ức về hoạt động dạy và học những năm đầu sau giải phóng vẫn luôn in đậm trong từng câu chuyện kể của các cựu nhà giáo. Với họ, đó là khoảng thời gian nhiều vất vả, gian lao nhưng rất đáng tự hào khi cùng góp sức cho nền giáo dục tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, vươn mình trong gian khó.

Công tác trong ngành giáo dục huyện Chư Sê sau ngày giải phóng (tháng 1/1977), nhà giáo Tạ Chí Tào – Nguyên Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê còn nhớ như in một thời gắn bó với nghề dạy học với vô vàn khó khăn, thử thách. Thế nhưng ông cùng các đồng nghiệp đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.

Nhà giáo Tạ Chí Tào – Nguyên Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê chia sẻ: “Tháng 1/1977 tôi làm trưởng 1 đoàn giáo viên tiểu học và giáo viên THCS  đi lên Gia Lai – Kon Tum. Lúc ấy giáo dục rất là khó, chưa có trường cấp 3,  trường THCS mới chỉ có 14 trường, trong đó chỉ có 3 trường trong xã có học sinh cấp 2 thôi. Học sinh cấp 2 chỉ hơn 400 em, mẫu giáo lúc đó có được 26 lớp với hơn 700 em học sinh thôi. Thời điểm đó địa bàn rộng. Lúc đó chúng tôi nhận lương hay nhận gạo rất là khó khăn. Trong điều kiện như thế bản thân tôi cũng giống như mọi người cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.”

Nhà giáo Tạ Chí Tào không may mắn như nhiều người, tại thời điểm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê, không may bị bệnh hiểm nghèo, ông đành phải rời công việc trước khi về hưu. Mặc dù sau nhiều năm chống trọi với căn bệnh, nhà giáo Tạ Chí Tào vẫn luôn dõi theo và tự hào về sự phát triển không ngừng của ngành GD&ĐT địa phương.

Nhà giáo Tạ Chí Tào – Nguyên Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê trao đổi: “Có một niềm tự hào là học trò của Chư Sê chúng tôi nhiều năm trước, có những năm chúng tôi đứng đầu khối lớp 9 học sinh giỏi của toàn tỉnh. Khi mới thành lập không có trường cấp 3, nhưng đến hôm nay thì đã có 3 trường cấp 3 và 1 trường cấp THPT – THCS tại xã Bờ Ngoong, có thể nói phát triển rất là lớn. Huyện Chư Sê theo tôi nắm bắt đã hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS mức độ 2. Bữa nay có 38/45 trường đã đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 80%.”

Nhớ về những ngày tháng 3 lịch sử, Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai 17/3/1975, thầy giáo Bùi Hồng Vân ở huyện Phú Thiện khi ấy được phân công nhiệm vụ đến công tác tại 1 trường vùng khó của huyện Phú Thiện. Hôm nay có dịp ngồi trò chuyện với các thầy cô giáo đang công tác tại một ngôi trường thuận lợi có nhiều thành tích, mọi kí ức về một thời tuổi trẻ gắn bó với nghề dạy học đã ùa về đối với một cựu nhà giáo như ông.

Nhà giáo Bùi Hồng Vân – Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “Thời điểm đó khi thầy trò lên lớp có em học sinh không có quần dài để mà đi học, có em học lớp 6 rồi vẫn mặc quần đùi đi học, nó khó thế đấy. Trong đó về phía giáo viên thời kì bao cấp thế hệ của chúng tôi lương 55 đồng, ra ngoài muốn ăn tô phở 3 đồng mà phải xếp hàng, ly nước mía 1 đồng. Thời gian đó có thể nói học sinh rất là vui vẻ, các em đến trường rất là kính yêu thầy cô, tham gia học tập rất là tự giác. Sau nhiều năm, hiện nay cơ ngơi giáo dục có thể thấy từ 1 trường phổ thông cơ sở đến nay đã có hai trường cấp 3 và bốn mươi mấy trường phổ thông cơ sở, kể cả 3 cấp. Tốc độ phát triển như thế tôi thấy sự phát triển học sinh các em rất là ham học, ham hiểu biết, một số em đã có nhiều thành tích và một số em ngày xưa giờ cũng đã trở thành cán bộ, viên chức hữu ích cho huyện nhà.”

Sau 50 năm kể từ Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025), trong tâm trí của những cựu giáo viên đã từng công tác trong ngành giáo dục thời gian khó đều rất vui mừng khi thấy toàn ngành GD&ĐT tỉnh nhà đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song chuyện học hành bây giờ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai đang dần khẳng định vị thế so với khu vực và trên cả nước về chất lượng GD&ĐT. Đó là nền tảng tốt để toàn ngành tiếp tục vững bước hơn nữa trong tương lai.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời