Kỳ lạ giếng khoan tự phun trào ở Chư Prông

Cập nhật 09/8/2024, 11:08:18

Giếng khoan của một hộ dân tại làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông đã bất ngờ phun trào cột hơi nước với áp lực mạnh và có độ cao hàng chục mét trong hơn 10 ngày qua. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cũng đã vào cuộc để đánh giá cụ thể hơn về hiện tượng tự nhiên lạ này.

Giếng khoan của hộ ông Đàm Xuân Hoà ở làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông bất ngờ phun trào cột hơi nước cao đến hơn 20 m vào ngày 30/7 vừa qua. Đến nay, sau 10 ngày, cột hơi nước này vẫn đang tiếp tục phun trào với áp lực mạnh và chưa có dấu hiệu suy gảm.

 Ông Đàm Xuân Hòa – Làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Giếng khoan này khoan lâu rồi mà không có nước, gia đình vừa rồi tính rút cái ống lên để cất thì thấy có dấu hiệu xì khí lên. Mình lấy tờ giấy vo lại ném xuống thì thấy tờ giấy bị thổi lên nên cho khoan thêm xem thử ở dưới có gì. Khoan thêm được 6m nữa thì có hiện tượng khí đẩy giàn khoan lên. Mình cho rút lên thì suốt từ ngày 30 tháng 7 đến giờ nó cứ phun như thế này.”

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Đàm Xuân Hoà đã báo cáo chính quyền xã Ia Kly, huyện Chư Prông. UBND xã Ia Kly cũng đã cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra tình hình, căng dây cảnh báo để ngăn người dân vì hiếu kỳ mà tụ tập, gây nguy hiểm. Đồng thời, sự việc cũng được báo cáo  UBND huyện và cơ quan chuyên môn.

Ông Rơ Mah Hêng – Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông thông tin: “Sau khi xác minh xong sự việc thì chúng tôi lập báo cáo gửi lên huyện và cảnh báo dân không được đến gần vì sợ đá, đất bay lên nguy hiểm. Sau khi báo cáo lên huyện thì phía ngành chức năng cũng đã kiểm tra, xác minh. Vừa rồi có đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đến lấy mẫu để mà phân tích. Đến giờ thì chưa có kết luận, về phía chính quyền vẫn đang chờ báo cáo kết luận để tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.”

Những ngày qua, một số người dân trên địa bàn huyện Chư Prông và khu vực lân cận đã đến tận nơi để xem giếng nước phun trào của gia đình ông Đàm Xuân Hoà. Mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ và ngạc nhiên trước hiện tượng tự nhiên khá kỳ lạ này.

 Anh Cao Thanh Bình – Làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông nói: “Thấy kỳ lạ quá, từ hồi cha sinh mẹ đẻ giờ mới thấy có hiện tượng như thế này. Nhiều người xung quanh đây cũng tới xem rồi. Thấy hiếu kỳ quá mà.”

Theo ông Đàm Xuân Hoà, sự việc đã diễn ra nhiều ngày, khí và nước vẫn phun trào mạnh khiến ông và gia đình cảm thấy rất lãng phí. Do đó, gia đình mong muốn cơ quan chuyên môn sớm có kết luận để có hướng xử lý phù hợp.

Ông Đàm Xuân Hòa – Làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Mong muốn gia đình sau thời gian quá lâu rồi, nhờ cơ quan chuyên môn có giải pháp nào hãm lại để nó không phun trào nữa. Hoặc là kết quả kiểm nghiệm mà cho thấy khí này có thể khai thác được để phục vụ cho công nghiệp, mang lại được lợi ích cho xã hội thì nhà chuyên môn có thể tìm cách để lưu trữ nó để khỏi lãng phí. Hiện tượng xảy ra nhiều ngày như vậy gia đình cũng đã suy nghĩ về vấn đề đấy.”

Mong muốn của gia đình ông Đàm Xuân Hoà cũng như chính quyền địa phương là sớm có kết luận từ cơ quan chức năng để có lý giải khoa học thuyết phục cho hiện tượng này. Qua đó, cũng tránh được sự hiếu kỳ và suy diễn quá mức của người dân về một hiện tượng thiên nhiên khá hy hữu.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời