Nhiệt huyết với công việc, hết lòng vì cuộc sống của bà con buôn làng điều mà ông Ksor Viên ở thôn Hlil 1, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa luôn tâm niệm và thực hiện đã nhiều năm nay. Những phẩm chất tốt đẹp đó của ông không chỉ là hành động thiết thực góp phần lan tỏa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.
Trong cái nắng thiêu đốt giữa trưa tháng 4, đội thủy nông của xã Ia Mrơn vẫn tích cực hoàn thành nốt công việc nạo vét kênh mương, dẫn nước về ruộng cho bà con dân làng Marin 2, góp phần nâng cao năng suất lúa ở xã Ia Mrơn vượt hẳn vụ trước dù cho nhiều địa phương khác trong tỉnh đã và đang đối mặt với tình trạng hạn nặng. Niềm vui thu hoạch của bà con là nguồn động viên cho các thành viên của đội thủy nông do ông Ksor Viên làm đội trưởng. Bởi với công nhật chỉ khoảng 80 ngàn đồng, thấp hơn nhiều so với các công việc tự do khác chắc chắn không phải là lý do để đội thủy nông có thể duy trì hoạt động hiệu quả trong thời gian qua.
Ông Ksor Viên, Đội trưởng Đội Thủy nông 2, HTX Nông nghiệp xã Ia Mrơn, huyện Ia Pacho biết: “ Sản xuất không thể chờ đợi từ vụ này sang vụ khác nên nhiều khi mình phải hi sinh trước, quyền lợi tính sau. Cho nên quan điểm đấy mình phải luôn quán triệt cho anh em trong nội bộ, luôn cố gắng làm"…
Nhờ lan tỏa tinh thần “hi sinh trước, quyền lợi tính sau. Làm cho bà con cũng là làm cho nhà mình” của ông Ksor Viên nên dù mức thủy lợi phí 70 ngàn đồng/sào/vụ vẫn chưa được bà con trong xã đóng đầy đủ dẫn đến tiền công nhật ít ỏi cũng chẳng mấy khi được trả đúng hạn, nhưng đội thủy nông vẫn không nề hà nhiệm vụ chẳng mấy nhẹ nhàng này. Suy nghĩ mộc mạc nhưng rất cấp tiến ấy cũng đã giúp ông bám trụ lại với ban quản trị hợp tác xã Ia Mrơn giờ chỉ còn lại 2 thành viên.
Ông Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa nhận xét: “Từ trước Ksor Viên ở bên điện, sau này chuyển qua cùng hợp tác xã. Tình hình thấy làm mương máng, thủy lợi cho bà con rất nhiệt tình. Ông Viên bỏ việc nhà việc cửa cùng với Ma Piên nộp phí dịch vụ cho bà con, giúp bà con ổn định cuộc sống. Tình hình mương máng khắc phục, sửa chữa hàng vụ, giúp tưới cho bà con ổn định thu hoạch”.
Nhận thấy cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn do thói quen sản xuất nông nghiệp lạc hậu, ông Viên đã đi đầu trong ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Ông hiện là một trong những nông dân làm kinh tế tiêu biểu của xã Ia Mrơn với thu nhập trên trăm triệu đồng mỗi năm. Cách nghĩ, cách làm của ông Viên đã góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cũng nhận xét: “ Ông Ksor Viên là người có trí thức trong cộng đồng dân cư và uy tín để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện theo các chủ trương của địa phương. Trong ứng dụng KH vào sản xuất, ông là người đi đầu để bà con thực hiện theo như trong nông nghiệp, chăn nuôi. Về góc độ chính quyền rất cần những người như thế, trong chương trình xây dựng NTM để giảm hộ nghèo, cải tạo vườn tạp”.
Ông Ksor Viên còn là người đi đầu trong phong trào giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Rơ Ô H’Trinh – đứa cháu gái bà con xa mồ côi mẹ ngay khi mới lọt lòng mà gia đình ông nhận nuôi giờ đã gần 2 tuổi. Ông còn cưu mang ông Ying – 90 tuổi – người cùng làng có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa.
Ông Ksor Viên chia sẻ: “Mình nghĩ mình đang có điều kiện mình phải giúp đỡ người ta. Lỡ đâu sau này mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy… Trong thời điểm mình có đủ khả năng thì mình giúp”.
Quan niệm sống vì mọi người là một trong những phẩm chất đáng quý mà ông Ksor Viên đã học tập từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương, những việc làm của ông Ksor Viên đã góp phần lan tỏa và nhân rộng những điều tốt đẹp trong xã hội./.
Hòa Giang – Ngô Thanh – Viễn Khánh