Già làng, người uy tín có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương. Đã có không ít những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong buôn, làng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng.

Buôn Rái, xã Ia Rbon, thị xã Ayun Pa vẫn còn đó những khó khăn nhưng một nếp sống mới đã được hình thành trong sinh hoạt của đồng bào Jrai nơi đây. Bà con đã biết ăn ở hợp vệ sinh, biết chăm chỉ làm ăn thay cho việc đi làm thuê, phá rừng như trước. Có được thành quả này, có sự đóng góp tích cực của già làng Ksor Brí. Già làng vận động bà con không sinh con thứ 3, trồng lúa 2 vụ, nuôi bò, dê… Không những thế già Ksor Brí còn tự nguyện hiến đất để xây trường cho con em trong buôn được học cái chữ.
Già làng Ksor Brí, Buôn Rái, xã Ia Rbon, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Tuy gia đình khó khăn nhưng mình nghĩ mình hiến đất là vì con em của làng mình, có trường thì con cháu sẽ học cái chữ, biết nhiều hơn văn minh hơn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, và các cháu sẽ là người thầy giáo để nối tiếp và xây dựng buôn làng được tốt hơn”.
Già làng Ksor Brí luôn tiên phong cho nếp nghĩ, cách làm mới để mọi người học tập làm theo và là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương.
Bà Phạm Thị Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbon, thị xã Ayun Pa đánh giá: “Già làng Bri và các già làng khác trên địa bàn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội tại địa phương, họ đi đầu trong mọi lĩnh vực từ đó giúp chủ trương của Đảng, chính quyền đi sâu vào trong đời sống, đây cũng là điều kiện tốt để địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới”.
Như cây cổ thụ, già làng Ksor Brí cùng các già làng khác đã không ngại khó để giúp đỡ bà con. Sự tin tưởng, quý mến của nhân dân và chính quyền địa phương là phần thưởng lớn nhất dành cho họ./.
Ngọc Ánh, Piên