Xã Kroong, huyện Kbang là một trong những “cái nôi” cách mạng của tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân xã Kroong với truyền thống kiên cường, bất khuất đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Năm tháng qua đi, nhưng những chiến công năm xưa của Đảng bộ, quân và dân xã Kroong trong đấu tranh chống quân thù luôn vang mãi trong bản anh hùng ca bất diệt của quê hương Gia Lai.

Kroong là “địa chỉ đỏ” cách mạng, là điểm đến với bao cảm xúc khó tả trong mỗi chuyến “hành trình về nguồn” của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ qua các thời kỳ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Kroong đã đùm bọc, nuôi dấu, chở che cán bộ, bộ đội.
Đặc biệt, trong suốt 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975, Kroong- thị trấn Dân chủ, là nơi đứng chân của các cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai, là hậu phương vững chắc, nơi đây đã chứng kiến những quyết sách táo bạo, đúng đắn của Tỉnh ủy, tạo nên thắng lợi vẻ vang trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh…
Mỗi lần trở lại chiến khu xưa, đồng chí Ngô Thành- nguyên phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai- Kon Tum càng nhớ lại những năm tháng mình và bao đồng chí đồng đội “nằm gai nếm mật” cùng nhân dân Kroong anh dũng chiến đấu chống quân thù trong “mưa bom bão đạn”, chồng chất khó khăn.
Đồng chí Ngô Thành nhớ lại: “Ngày trước, nơi đây thường xuyên bị quân thù cày xới, bom đạn đánh phá dữ dội. Cán bộ và đồng bào nơi đây chịu nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mặc dù vậy nhưng những người con của quê hương Kroong cùng cán bộ anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công. Tôi nghĩ rằng, các cấp các ngành cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa để tri ân những cống hiến của nhân dân Kroong”.
Anh Bùi Tiến Phương – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kbang nói: “ Mỗi lần đến thăm nơi này, đoàn viên thanh niên huyện Kbang biết nhiều hơn về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân xã Kroong, từ đó mỗi đoàn viên thanh niên tự nhủ sẽ làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa để xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông”.
Dòng suối Kroong như mạch nguồn cách mạng tuôn chảy không ngừng nghỉ. Trên “đôi cánh” của cách mạng, quá khứ hào hùng năm xưa được Đảng bộ, quân và dân xã Kroong hôm nay phát huy bằng tinh thần ra sức thi đua, kiến thiết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Những mái nhà tranh tre, nưa lá tạm bợ năm xưa giờ đã được thay bằng những căn nhà mới khang trang. Những con đường phẳng phiu thông suốt và nhiều công trình phúc lợi khác đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp cho cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Kroong, đã tạo những điều kiện thuận lợi và đòn bẩy cho xã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ông Đinh KLem- Bí thư Đảng ủy xã Kroong, huyện Kbang cho biết: “Kroong thuộc vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, xã K roong có sự phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân bớt khó khăn. Đảng bộ, quân và dân trong xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”.
Về với khu căn cứ địa Cách mạng Kroong nghe vang vọng chiến công xưa, nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống kiên cường, bất khuất và những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, từ đó có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để góp sức xây dựng xã Kroong và nhiều khu căn cứ cách mạng khác ngày càng đổi thay, khởi sắc./.
Hà Đức – R’Piên