Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, dưới sự đùm bọc, che chở của núi rừng và đồng bào Bahnar nơi đây, Căn cứ địa cách mạng khu 10 của tỉnh (ở xã Krong, huyện Kbang) vẫn luôn đứng vững dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù để lãnh đạo quân và dân trong tỉnh đánh thắng quân xâm lược, giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3/1975, góp phần quan trọng tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào 30/4/1975. Vùng đất Krong luôn vang mãi bản hùng ca cách mạng bởi không chỉ là nơi ghi dấu ấn của những năm tháng kháng chiến hào hùng mà còn là tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Krong anh hùng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai về thăm Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang)
Nhắc đến Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) là nhắc đến tấm lòng thủy chung, sắt son, ân tình của bà con Nhân dân với Đảng, với cách mạng. Biết bao đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách ác liệt, chiến đấu và anh dũng, hy sinh trên vùng đất Krong Anh hùng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà. Trong những năm gần đây, Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đã được các cấp, ngành triển khai đầu tư, tôn tạo nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước và đối với con người, vùng đất nghĩa tình nơi đã đùm bọc, che chở cho cán bộ, chiến sĩ ta trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt để đánh thắng quân thù. Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai 17/3, rất nhiều hoạt động ý nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng được các cấp, ngành của tỉnh tổ chức ở Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.
Chị Hà Thị Thủy – Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Khi được về thăm Nhà bia di tích lịch sử Văn phòng HĐND cách mạng và UBND cách mạng, bản thân em cảm thấy rất bồi hồi, xúc động, tưởng nhớ đến công ơn của cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Là thế hệ đoàn viên thanh niên thì chúng em sẽ luôn noi gương các thế hệ cha, ông, những anh hùng cách mạng và sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp nối truyền thống của cha ông hoàn thành tốt các nhiệm vụ để phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước.”
Phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, sau ngày đất nước thống nhất, bà con ở vùng Căn cứ cách mạng Krong lại đoàn kết, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Những cánh đồng lúa nước ngày càng được mở rộng chạy dọc theo những con sông, con suối với những mùa vụ bội thu, thóc chất đầy kho; những đám lau lách được thay thế bằng những rẫy bắp, rẫy mỳ. Những cây, con có giá trị kinh tế cao, như: cà phê, bời lời, mắc ca, bò lai… cũng được Nhà nước đưa vào để giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến cuối năm 2021, trong tổng số gần 1.400 hộ thì tỷ lệ hộ nghèo của xã Krong chỉ còn chiếm hơn 7%, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, những năm gần đây, dưới sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và từ tỉnh đến huyện, các hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm ở xã Krong đã được đầu tư xây dựng khang trang phục vụ cho đời sống, sản xuất của người dân và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương để hướng tới vùng nông thôn mới trên quê hương Krong Anh hùng.
Ông Nguyễn Đăng Danh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang trao đổi: “Phát huy truyền thống Anh hùng của xã Krong, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới. Bên cạnh đó thì Đảng ủy sẽ định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp và lồng ghép các chương trình, nguồn vốn giúp nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Krong ngày một khang trang.”
Anh Nguyễn Văn Nhật – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Krong, huyện Kbang thể hiện quyết tâm: “Thế hệ trẻ chúng tôi rất vinh dựng khi được sống và làm việc trên mảnh đất Krong giàu truyền thống Anh hùng. Để tiếp nối truyền thống của cha ông ta thì thế hệ trẻ chúng tôi sẽ ra sức học tập, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực để góp phần xây dựng quê hương Krong ngày càng giàu mạnh, đi lên.”
Trong những ngày tháng Ba lịch sử, về với vùng đất Krong anh hùng, chúng ta dễ dàng cảm nhận được những đổi thay mang một sức sống mới trên vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Nơi đây luôn vang mãi bản trường ca cách mạng của tinh thần bất khuất, kiên cường trong kháng chiến và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức với một khát vọng vươn lên mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển đi lên./.
Đức Hải – R’Piên