Kông Chro phát huy vai trò người uy tín chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 24/2/2025, 16:02:27

Mỗi già làng, người uy tín tại các buôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ví như cây đại thụ, là nhân tố đóng vai trò quan trọng gắn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở, giúp Nhân dân vững tin, tuyệt đối tin tưởng, đi theo tiếng gọi của Đảng. Không chỉ là cầu nối truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con; hiện nay, các già làng, người uy tín trong tỉnh còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kông Chro.

Hơn 16 năm đảm nhận cương vị là già làng, người uy tín của làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro; ông Đinh Khép thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an bám cơ sở để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với bà con; đặc biệt là việc chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, với sự cộng đồng trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động của già làng Đinh Khép và lực lượng Công an xã; đến nay, nhận thức của 7 thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông trong làng đã có sự chuyển biến rõ rệt; không tái diễn các hành vi vi phạm.

Già làng Đinh Khép – Người uy tín Làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Tuyên truyền cho thanh niên trong làng Brọch Siêu mình là khi đi xe phải cẩn thận, nếu không xảy ra tai nạn giao thông thì khổ gia đình, khổ mẹ cha, khổ cho làng. Cho nên đi xe phải an toàn, không đủ tuổi là không nên đi xe. Nhà nước quyết định như thế nào thì mình phải chấp hành cho tốt.”

Đại úy Lê Hoàng Quyết – Cán bộ Công an xã An Trung, huyện Kông Chro thông tin: “Lực lượng Công an xã phối hợp với người uy tín, thôn trưởng thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền đối với những thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó trong thời gian trở lại đây số thanh niên đã có sự chuyển biến, thay đổi, việc chấp hành trật tự an toàn giao thông được nâng lên. Thứ 2 nữa là việc thi bằng lái là số lượng người dân và thanh niên đăng ký cũng đã có sự chuyển biến.”

Trên địa bàn huyện Kông Chro hiện có 64 già làng, người uy tín; 100% là người dân tộc thiểu số; do đó họ hiểu rõ tâm lý, phong tục và dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, bên cạnh việc bám thôn, bám làng để tuyên truyền vận động; các già làng, người uy tín trên địa bàn huyện Kông Chro đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp; đặc biệt là rà soát, nắm chắc danh sách các thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông để có biện pháp răn đe, giáo dục cá biệt.

Già làng Đinh Bring – Người uy tín Làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro chia sẻ: “Phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con, nhất là thanh niên trong làng đã uống rượu bia là không được lấy xe máy ra chạy, rất nguy hiểm; không được chở 3, chở 4; không độ chế pô xe; chạy chậm chậm thôi. Đặc biệt phải chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh nữa. Để xảy ra tai nạn giao thông thì khổ lắm.”

Thượng tá Ngô Xuân Cường – Phó trưởng Công an huyện Kông Chro trao đổi: “Chúng tôi rất là ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của những già làng, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn. Nhờ đó mà trong thời gian qua tai nạn giao thông liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã giảm rõ rệt.”

Sự đóng góp công sức thầm lặng của mỗi già làng, người uy tín trên địa bàn huyện Kông Chro đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở; đồng thời từng bước xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

Trả lời