Không khí vui chơi ngày Quốc khánh 2/9

Cập nhật 02/9/2018, 20:09:17

Không khí vui chơi ngày Quốc khánh 2/9

Sáng nay 2/9, thành phố Pleiku tiết trời dịu mát, nắng vàng trải khắp trên mỗi con đường, góc phố. Phố núi trở nên tươi tắn hơn, rực rỡ hơn bởi màu cờ Tổ quốc. Hòa trong không khi vui tươi của cả nước, người dân phố núi nô nức, phấn khởi đón mừng Tết Độc lập. Nhiều gia đình lựa chọn vui chơi tại các địa điểm công cộng trên thành phố. Hòa trong dòng người, có rất nhiều bạn trẻ mà với họ Ngày Tết độc lập, giờ đã trở nên thiêng liêng.

Em Trần Lê Duy – phường Hoa Lư, TP Pleiku vui vẻ nói “Hôm nay ngày 2/9, nhìn không khí mọi người đi chơi rất là vui, em cảm thấy rất tự hào về Ngày độc lập của đất nước”

Bà Nguyễn Thị Phiến – Phường Ia Kring, TP Pleiku cho biết: “Chứng kiến cảnh đất nước thay đổi từng ngày tôi rất phấn khởi.”

Mừng Quốc khánh  năm nay, cùng với nhân dân cả nước, người dân Gia Lai vô cùng phấn khởi bởi  đất nước đã đạt những thành tựu to lớn trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 73 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta nhất định sẽ tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế;  Tinh thần, khát vọng  độc lập tự do của toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định và hun đúc đời dời, như  trong Bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trước Quốc dân đồng bào cách đây 73 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Với tinh thần cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 bất diệt, các tầng lớp nhân dân Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung nguyện đoàn kết một lòng, đứng bên Đảng quang vinh, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng mà chúng ta đã đạt được suốt 73 năm qua, đưa đất nước lên một tầm cao mới.

TH: Trương Trang – Minh Trung

Trả lời