Ngoan cường trong kháng chiến, đoàn kết, nỗ lực đi lên trong thời bình, sau 47 năm giải phóng tỉnh Gia Lai, nhờ những sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con Jrai bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) đang đổi thay từng ngày với sự hiện diện của một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua và ở cái tuổi gần 80 song những dấu ấn, ký ức về một thời chiến tranh, gian khổ ác liệt nhưng cũng rất đỗi oai hùng vẫn còn đọng mãi trong tâm trí ông Kpă Hút cùng với những cựu chiến binh cùng một thời tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông Hút kể lại: Trong những năm tháng kháng chiến chống quân xâm lược, bôn Tơ Khế nằm ở huyện Krông Pa bây giờ. Không biết bao lần quân địch càn quét, đốt phá, bà con phải dời làng vô tận sâu ở vùng căn cứ giáp tỉnh Phú Yên. Với niềm tin son sắc, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, những khó khăn, gian khổ và cống hiến đã góp phần quan trọng khi vào ngày 17/3/1975 quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đánh thắng quân xâm lược và giải phóng tỉnh nhà.
Ông Kpă Hút – Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Trước đây bà con dân làng bôn Tơ Khế là rất khó khăn, muối không có ăn, cơm cũng không có, chỉ ăn củ rừng nhưng mà già trẻ gì đều đi theo Đảng, theo cách mạng hết. Khi ngày 17/3 giải phóng tỉnh thì cả bôn Tơ Khế này khi đó ở khu căn cứ là ai cũng vui mừng và được trở về bôn cũ. Đến bây giờ thì bon Tơ Khế này thì đã được ăn no và hạnh phúc.”
Ông Rah Lan Tlun – Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa bày tỏ: “Nghe tỉnh Gia Lai được giải phóng thì bà con ai cũng phấn khởi vì được xuống đồng bằng. Bà con thì ai cũng vui và từ bây giờ không lo sợ gì nữa.”
Sau ngày giải phóng tỉnh nhà, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con bôn Tơ Khế đã chuyển về định canh, định cư ở vị trí bây giờ thuộc xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Bằng sự đầu tư của Nhà nước và tinh thần đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của bà con, những khó khăn ban đầu cũng dần qua đi. Hạ tầng cơ sở trong bôn đã được đầu tư hoàn thiện. Trong làng nhà nào cũng có ruộng lúa nước, trồng mỳ, chăn nuôi bò, dê. Từ 45 nóc nhà ban đầu đến nay bôn Tơ Khế đã có 176 hộ với gần 900 nhân khẩu. Đến cuối năm 2021, làng chỉ còn 13 hộ nghèo. Và bà con bôn Tơ Khế đang ra sức để xây dựng thành công làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ông Nay Gruin – Thôn trưởng bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa tự hào nói: “Thôn chúng tôi là luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và hiện tại bây giờ là thôn chúng tôi đang xây dựng để về đích nông thôn mới. Trước đây thì bà con chỉ trồng lúa rẫy nhưng bây giờ là có cánh đồng lúa nước 2 vụ, trồng mỳ cao sản. Các ban ngành trong thôn và bà con luôn cố gắng để đến cuối năm 2022 không còn hộ nghèo nữa.”
Bộ mặt của bôn Tơ Khế, đời sống của bà con đang từng ngày khởi sắc. Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, đồng bào Jrai nơi đây đã và đang tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
Đức Hải – Phi Long