Khơi dậy khát vọng cống hiến

Cập nhật 03/5/2024, 06:05:52

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các em học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường học trong toàn tỉnh. Nhân dịp lễ lớn của đất nước, bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, mỗi đơn vị đã thiết kế các chương trình phù hợp với đối tượng học sinh của từng trường để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình biểu diễn các ca khúc cách mạng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 là hoạt động được Trường THPT Chi Lăng tổ chức thường niên. Ở lần thứ 3 tổ chức, nhà trường vẫn duy trì hình thức biểu diễn sân khấu và khuyến khích sự sáng tạo và chủ động từ chính các diễn viên không chuyên là học sinh và chi đoàn giáo viên.

Thầy giáo Đỗ Bách Khoa – Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mặc dù không có tổ chức thi, nhưng các em tham gia rất tự giác/ Các em tự đạo diễn, tự biên soạn, tự làm hết. Thế hệ của các em mà tham gia những ca khúc cách mạng như thế này, những chương trình như thế này với một tâm thế rất hào hứng thì mình cảm thấy là thực sự mình rất tự hào. Và mình mong muốn là những thế hệ sau của các em vẫn tiếp tục phát huy và tiếp tục sẽ… Mình nghĩ là ca khúc cách mạng sẽ sống và sẽ tiếp tục lớn mạnh ở trong mỗi học sinh.”

Cô giáo Huỳnh Thị Hồng – Giáo viên thỉnh giảng Trường THPT Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Hôm nay đi làm khán giả thì cô thật sự là ấn tượng. Các tiết mục các em biểu diễn rất là biểu cảm. /Tuy rằng là cây nhà lá vườn thôi, nhưng cách bài trí cùng giống như là bố cục của 1 chương trình, cô thấy rất là bài bản và nó để lại rất là ấn tượng sâu sắc. Hiện giờ thì trào lưu âm nhạc phát triển rất là đa dạng, đa chiều nhưng cô thấy những ca khúc cách mạng này nó vẫn đầy hào khí anh hùng dân tộc… nó rất là biểu cảm, rất là ấn tượng.”

Hơn 1 ngàn khán giả có mặt tại hội trường lúc lặng im thổn thức, khi lại vỡ òa cảm xúc trào dâng theo từng tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Hình ảnh này khẳng định sức sống trường tồn của các ca khúc cách mạng và dù là lớp khán giả nào, dù là thế hệ gen Z vẫn có thể đón nhận các ca khúc cách mạng một cách tích cực và hào hứng như thế!

Em Phan Trịnh Nguyên – Lớp 11A1, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Dưới góc độ là một khán giả, thì qua 14 tiết mục, con cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ ý nghĩa. Không chỉ giúp con hiểu hơn về lịch sử của cha ông mà còn giúp con hiểu được những khó khăn của cha ông khi đối mặt với quân địch. Qua ngày hôm nay giúp con biết trân trọng và hiểu hơn về trách nhiệm giữ gìn đất nước.”

Những bài học với ý nghĩa lớn lao được cảm thụ một cách tự nhiên như thế. Niềm tự hào sẽ thôi thúc trách nhiệm và hun đúc lòng quyết tâm học tập, rèn luyện của mỗi em học sinh để tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Điều đó cũng chứng minh việc học không chỉ giới hạn ở phấn trắng bảng đen hay sách vở mà những chương trình trực quan, sinh động như thế này cũng hiệu quả không kém.

Em Trần Thị Trâm Anh – Lớp 11A2, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay chương trình liên hoan ca khúc cách mạng là một trong những nhiệm vụ mà tụi em được xem là hàng đầu khi tụi em vận dụng tất cả những kỹ năng của mình, từ làm MC, viết status, quay phim, hay chụp ảnh. Và vận dụng những kiến thức bọn em đã được học vào thực chiến. Lần đầu thì bọn em có chút bỡ ngỡ, nhưng mà tụi em cảm thấy rất là tự hào/ Em xin cảm ơn ngôi trường Chi Lăng này đã tạo cho em những cơ hội mới, những trải nghiệm mới và giúp chúng em trưởng thành hơn.”

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng sẽ được tiếp nối bởi thế hệ hôm nay – những con người đang được trang bị tri thức và bồi đắp cho tâm hồn. Và những giai điệu hào hùng của các ca khúc cách mạng sẽ mãi là sợi chỉ đỏ kết nối những người con cùng chung dòng máu Việt, cùng khát vọng cống hiến bảo vệ và dựng xây một đất nước gấm hoa!

Hòa Giang – Bảo Ngọc – Thanh Sáng – Năng Hùng

Trả lời