Khi nhân dân làng Groi 2 đồng lòng đồng sức xây dựng nông thôn mới  

Cập nhật 16/6/2017, 09:06:24

Qua 6 năm triển khai, chương trình xây dựng Nông thôn mới đã và đang làm thay đổi diện mạo nông thôn ở nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước, dù cuộc sống kinh tế còn khó khăn song bằng tinh thần tự giác, nhiều người dân ở các thôn, làng trên địa bàn tỉnh đã đồng lòng đồng sức góp công góp của để cùng nhau xây dựng các công trình dân sinh, góp phần đưa địa phương sớm trở thành xã nông thôn mới. Chuyện người dân làng Groi 2, xã Glar, huyện Đak Đoa là một điển hình, góp phần viết nên câu chuyện đẹp về xây dựng nông thôn mới trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Không còn những con đường đất lầy lội, bụi mù mỗi khi mưa nắng…. Đây là hình ảnh hiện hữu khắp các tuyến đường giao thông đi vào làng Groi 2, xã Glar hiện nay. Dù 100% hộ dân trong làng sống bằng nghề nông, 20/147 hộ là hộ nghèo nhưng với tinh thần đoàn kết, bà con đã đồng lòng đồng sức đóng góp tiền của và hàng ngàn ngày công lao động để làm các tuyến đường giao thông trong làng, để qua từng năm bộ mặt đường làng ngõ xóm càng thêm khang trang, sạch đẹp…, để mỗi công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng thấm đượm tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm và hơn trên hết là vì cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của bà con.

Ông ALưn-Làng Groi 2, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhờ già làng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tuyên truyền, vận động bà con để bà con hiểu, nhận thức được mục đích việc xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa đem lại lợi ích cho bà con như thế nào.  Bà con đi lại, chở hàng hóa thuận lợi, không có lầy lội như ngày xưa”.

Ông Mlum-Thôn Trưởng làng Groi 2, xã Glar, huyện ĐakĐoa nói: “Mình họp bà con, bà con nói bao nhiêu tiền, có khi người giàu thì 2,5 triệu, thứ 2 thì nộp 2 triệu, thứ 3 là 1,6 triệu, người nghèo thì 1 triệu, nhưng 1 triệu đó thì người nghèo ghi thôi, chứ người có nộp 100.000, 200.000 đồng, nếu không có thì không nộp nữa. Rồi tới đổ bê tông sân trường mẫu giáo, mình đổ bê tông hết chứ dơ, bắn hiên để con cháu mình đi học tiện lợi không lầy lội, khỏi ướt.  Mừng là Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, sau 5 năm bà con làng Groi 2 đã tham gia đóng góp bê tông hóa hoàn toàn các tuyến đường giao thông trong làng với tổng chiều dài khoảng 4 km với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân, sau khi làm xong đường, kinh phí còn lại, bà con đã cùng nhau làm mái hiên của nhà sinh hoạt cộng đồng. Mỗi khi dân làng có việc họp hành hay tổ chức sinh hoạt gì thì không sợ nắng mưa như trước…

Chị Maksi-Thôn Groi 2, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Có nhà sinh hoạt cộng đồng, bà con sinh hoạt rất tiện lợi, không sợ mưa nắng gì hết”.

Với tinh thần đoàn kết và những nỗ lực trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, làng Groi, xã Glar, huyện Đak Đoa vinh dự nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp, ngành, địa phương…Những Bằng khen, Giấy khen ấy được bà con cất giữ cẩn thận trong nhà sinh hoạt cộng đồng, qua đó như nhắc rằng, bà con phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động nhằm chung tay góp sức xây dựng thôn làng ngày thêm no ấm, giàu đẹp./.

Thiên Thanh, Minh Trung

Trả lời