Câu chuyện dân góp tiền, góp sức để cùng với Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, tham gia xây dựng nông thôn mới có lẽ không còn là chuyện hiếm ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, trường hợp cụ bà nay đã 94 tuổi, sống neo đơn, không nơi nương tựa nhất quyết đòi “quyền” được đóng góp tiền, làm đường giao thông nông thôn thì quả là chuyện hi hữu, rất đáng trân trọng. Đó là trường hợp cụ bà Huỳnh Thị Chức, ở thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah.

Cụ bà nhất định đòi được đóng góp 1 triệu đồng để làm đường giao thông
Bên lề con đường giao thông bề bộn sỏi, cát, vật liệu bê tông , hàng ngày người ta thường hay thấy một cụ bà ở độ tuổi “thập cổ lai hi” vẫn hay ngồi trước nhà, nhìn đường, nhìn công nhân làm đường và mong đợi…Bà năm nay đã 94 tuổi, sống dựa hoàn toàn vào tiền trợ cấp của nhà nước 180 ngàn đồng/ tháng và sự đùm bọc của cộng đồng. Vậy nhưng, khi chương trình xây dựng đường giao thông được triển khai, bà nhất định đòi được đóng góp 1 triệu đồng, bất kể cán bộ, ban nhân dân thôn, người trong thôn khuyên ngăn.
Bà Huỳnh Thị Chức, thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah nói: “Tôi đã nói là làm, không cho tôi đóng góp tôi sẽ lên xã đóng, ai cũng thế mà. Tôi đi không được thì còn con cháu đi lại chứ. Tôi mừng lắm, nay mai có đường tốt đi rồi”.
Bà Mai Thị Út, thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah cũng suy nghĩ: “Làm đường này thì ai cũng tham gia, nhà tôi phải đóng là 2 triệu, cũng cao. Mức góp như vậy tôi thấy cũng cao nhưng mà nhiều người cũng tham gia, nhất là những người như cụ Chức đây. Bà sống không nơi nương tựa mà nhất định đóng góp, thì mình cũng phải cố gắng thôi”.
Để công trình đường giao thông hơn 400 m thuộc thôn 4 này được khởi công, tất cả các hộ dân trong thôn đều tham gia đóng góp, những người sống 2 bên đường chịu phần đóng góp nhiều hơn. Ít nhất 300 ngàn đồng, nhiều là 2 triệu, những hộ nghèo, người già neo đơn…được miễn đóng góp. Nghị quyết của Chi bộ thôn đã thống nhất cao với hình thức đóng góp của nhân dân bằng cả tiền, hiện vật, công sức. Vì thế, những trường hợp như bà Chức sẽ không phải tham gia đóng góp.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Thôn Trưởng Thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah cho biết: “Chúng tôi cũng đã họp bàn, tính toán mức đóng góp của người dân để cùng với kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới mà nhà nước hỗ trợ để bê tông con đường này. Những trường hợp như bà Chức đây làm chúng tôi rất là khó xử. Chúng tôi chắc cũng phải để cho bà đóng góp thôi. Và trách nhiệm là phải quản lý nguồn kinh phí và xây dựng công trình một cách chất lượng”.
Mấy chục năm rồi, con đường qua nhà bà Chức là đường đất, vào mùa mưa, việc đi lại của người dân rất vất vả. Già yếu, đôi chân cũng không còn đi lại được nữa, nhưng bà lo cho đứa cháu mồ côi tội nghiệp và những đứa trẻ trong thôn vẫn phải vất vả đi lại mỗi ngày. Chẳng bao lâu nữa, con đường được bê tông hóa, sạch đẹp, đem lại niềm vui lớn cho hầu hết người dân trong thôn. Đó cũng là niềm vui mà chính bà, mỗi người dân trong thôn ra sức tạo dựng lên khi thiết thực góp sức, góp của cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Câu chuyện về một bà cụ sống đơn chiếc và nghèo khó xin được đóng 1.000.000 đồng làm đường nông thôn mới đã để lại nhiều suy ngẫm về cuộc sống hôm nay./.
Minh Lý- K’Tuối