Khi các bạn trẻ chung tay vì cộng đồng

Cập nhật 12/8/2019, 10:08:28

Năm học mới sắp bắt đầu. Ta có thể nhìn thấy ở đâu đó sự háo hức, phấn khởi, chuẩn bị. Nhưng đối với các em nhỏ vùng sâu vùng xa, thì nỗi lo lắng về quần áo, sách vở cho con đầu năm học là một điều không đơn giản. Hiểu được điều đó, các bạn trẻ từ Nhóm Từ thiện Fly to sky đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” cho các em học sinh tại Trường PT Dân tộc Bán trú TH & THCS Yang Nam, xã Yang Nam, huyện Kong Chro, Gia Lai.

Để có được Chương trình “Đổi sách lấy cây” , ngay từ những ngày đầu hè, Nhóm từ thiện Fly to sky – bao gồm các bạn học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TP.Pleiku đã nghĩ ra ý tưởng . Cứ 3 kg sách, truyện, giấy vụn sẽ đổi được 1 cây xanh. Số giấy sách quy đổi sẽ được các bạn phân loại kỹ càng: Vở mới, sách giáo khoa, sách tham khảo và truyện để làm quà tặng tại các điểm trường khó khăn, còn giấy vụn các loại sẽ được bán để tái chế và gây quỹ. Chỉ sau gần 1 tháng thực hiện, các bạn đã đổi được hơn 8,2 tấn sách giấy các loại, nhưng trên hết là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Anh Trần Anh Quốc – Người dân cho biết: “Tôi thấy các em chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng đã có những “suy nghĩ xanh”, biết nghĩa cho cộng đồng, tương lai và làm được những việc như thế này thì rất ý nghĩa. Tôi rất là ủng hộ”.

Không quản thời tiết mưa bão, đường xá xa xôi, 500 phần quà đã theo chân các bạn trẻ lên đường đến với các em nhỏ Trường PT Dân tộc Bán trú TH & THCS Yang Nam, xã Yang Nam, huyện Kong Chro. Mỗi phần quà bao gồm 1 bộ SGK, 10 cuốn vở mới, 1 bộ đồ dùng học tập, quần áo cũ và một số nhu yếu phẩm cho 500 em học sinh. Ngoài ra, tại chương trình các bạn trẻ còn tổ chức 04 “Gian hàng 0 đồng” bao gồm: bánh kẹo, sữa, đồ ăn vặt làm tại chỗ và hơn 500 ly trà sữa cho các em nhỏ.

Em Lê Văn Phúc – Trưởng Nhóm từ thiện Fly to sky chia sẻ: “Khi thực hiện chương trình, em mong muốn giúp đỡ được các em nhỏ còn khó khăn, đồng thời kết nối được các bạn trẻ cùng chung tay hướng đến các hoạt động vì cộng đồng. Em cũng muốn tổ chức các chương trình vì trẻ em nhiều hơn nữa. Phương châm của tụi em là “Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Nhưng có lẽ, ngoài những phần quà, hành trang mà các bạn trẻ mang đến cho các em nhỏ là tấm lòng, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn đã thực sự gây ấn tượng mạnh cho các bạn nhỏ ở vùng quê nghèo khó này ở sự tự tin, cởi mở và thân thiện. Bằng những tiết mục văn nghệ, đặc biệt là các trò chơi kết nối, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, từ chỗ nhút nhát, rụt rè đã thực sự hòa mình, nhiệt tình, hăng hái tham gia cùng các anh chị.

Em Phạm Văn Bình – Học sinh lớp 3A Trường PT DTBT TH & THCS Yang Nam, xã Yang Nam, huyện Kong Chro nói: “Đây là lần đầu tiên con được uống trà sữa. Rồi được chơi trò chơi với các anh chị, con rất là vui”.

Em Đinh Thị Nhui – Học sinh lớp 9A Trường PT DTBT TH & THCS Yang Nam, xã Yang Nam, huyện Kong Chro cũng nói: “Em thấy rất vui. Các anh chị rất là nhiệt tình. Em rất thích, và sau này lớn, em cũng muốn được như các anh chị”.

Có lẽ hiếm khi các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa được tham gia một chương trình vui đến thế. Các bạn trẻ đã biến một chương trình từ thiện thành một ngày hội thực sự cho các em nhỏ nơi đây./.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời