Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Mắt Núi”

Cập nhật 09/5/2025, 10:05:56

Sáng nay (09/5), tại Thiền viên Trúc Lâm Tây Nguyên (tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai); Triển lãm mỹ thuật “Mắt Núi” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư khai mạc, mở ra không gian nghệ thuật đầy cảm xúc.

Triển lãm mỹ thuật “Mắt Núi” trưng bày 56 tác phẩm hội họa, điêu khắc và trang trí cùng hòa quyện, kể lại câu chuyện về đất và người Tây Nguyên một cách sâu lắng, tinh tế. Diễn ra từ 9/5 đến hết ngày 13/5, triển lãm là kết quả của gần 40 năm ấp ủ, bắt đầu từ niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật và tình yêu sâu sắc của Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đối với cuộc sống, thiên nhiên và con người Tây Nguyên – đặc biệt là Gia Lai. Những bước chân rong ruổi qua các buôn làng, qua những cánh rừng nguyên sinh; hay những mái nhà sàn mộc mạc đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, làm nên chất liệu sống động cho các tác phẩm. Từ “Hơi ấm Jrai”, “Mùa xuân hang Én”, “Hiện tại và tương lai”; đến “Bên bếp lửa”, “Dưới vòm thông xanh”…, mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động về Tây Nguyên. Không chỉ là tranh, màu sơn hay bố cục; “Mắt Núi” là một cuộc đối thoại nghệ thuật – nơi khán giả có thể lắng nghe, cảm nhận hơi thở của văn hóa bản địa và tìm thấy một góc bình yên cho riêng mình trong dòng chảy của nghệ thuật. Triển lãm là dịp để những ai yêu mến Tây Nguyên thêm một lần được chạm vào văn hóa của vùng đất này bằng ánh nhìn và bằng rung động của trái tim./.

Nhâm Dung – Mạnh Hà

Trả lời