Không phải là đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học trực tiếp nhưng nhiều trẻ em trên dải đất Việt Nam hình chữ S nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng lại là những Nạn nhân chất độc da cam/điôxin (NNCĐDC/điôxin) thuộc thế hệ thứ 3 của loại chất độc giết người này. Với hi vọng có thể khắc phục phần nào hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giúp những NNCĐDC/điôxin trẻ em có thể ngày một cải thiện hơn về điều kiện sức khỏe cũng như tinh thần, Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai thuộc Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh đã được thành lập vào cuối năm 2011 và thực sự đã trở thành mái nhà thân thiết của nhiều trẻ em da cam bất hạnh. PS được thực hiện nhân “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” – (10/8).

Những đứa trẻ tại Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai, dù sự ngờ nghệch vẫn còn trên khuôn mặt thế nhưng so với cách đây hơn 3 năm – cái ngày mà các em lần đầu tiên bước chân vào Trung tâm thì thực sự đã có những đổi thay. Những nét chữ dù không được tròn trịa cho lắm, và giọng đọc dù cũng còn chưa rõ ràng, nhưng điều đó với các em đã là những sự cố gắng rất lớn và cả tấm lòng của cô giáo dạy chữ nơi đây.
Cô giáo H’Khuyn, Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai nói: “Từ khi về đây, vì đã xác định ngành nghề của mình nên cũng không lạ lẫm gì với các em bị khuyết tật, bị khiếm khuyết một phần cơ thể; cho nên về đây muốn giúp đỡ các em tận tụy và vừa dạy văn hóa để các em hòa nhập cộng đồng. Có thể sau này lớn lên biết được con số, biết được cái chữ; nếu em nào phát triển thêm thì sau này giúp đỡ được gia đình”
Qua hơn 3 năm Trung tâm đi vào hoạt động, nhiều em đã biết đọc, biết viết và dần có ý thức hơn cũng như nhận thức được mọi việc diễn ra xung quanh mình. Thế nhưng điều làm cho những cán bộ, nhân viên của Trung tâm vui mừng hơn cả đó là sự cố gắng của họ đã giúp các em có thể dần hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.
Bác sĩ Đặng Ngọc Thắng, Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai nói về mục đích của Trung tâm: “Mục đích của chúng tôi là làm sao điều trị phục hồi chức năng cho các cháu hòa nhập với cộng đồng. Thì trong quá trình đó, có một số cháu lúc đầu mới đến đi lại rất khó khăn, thậm chí là không đi được, nhưng sau quá trình chúng tôi vừa xoa bấm huyệt, châm cứu và chủ yếu là luyện tập đi lại cho các cháu thì một số cháu hiện nay là đi lại bình thường; có một số cháu chỉ trong vòng 4 đến 5 tháng đã đi lại được”.
Bà H’Nghia, Chủ tịch Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai cho biết: Số nạn nhân ở đây thì gia đình có điều kiện nên họ tạo điều kiện cho các cháu đến Trung tâm, còn các gia đình ở các huyện, thị xã thì rất nhiều cháu như thế nhưng chưa có điều kiện tới đây. Vì tỉnh mình chỉ mới có 1 Trung tâm này và là Trung tâm bán trú nên mình chưa có thể tiếp nhận các cháu nhiều được.
“Đối với hội, trách nhiệm của Hội là cùng với Đảng, Nhà nước khắc phục hậu quả chất độc hóa học; chủ yếu là vấn đề chăm sóc, giúp đỡ với nhiều hình thức” bà nói thêm.
Chiến tranh đã qua 40 năm, đau thương mất mát đã lùi sâu vào quá khứ nhưng di chứng chất độc màu da cam vẫn còn mãi dai dẳng, và rồi sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ nữa sinh ra đời mang trong mình nỗi đau mang tên “da cam”. Những ánh mắt hồn nhiên nhưng vẫn thoáng trong đó nỗi buồn của các em nhỏ nơi Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC/điôxin này như nhắc nhở và thôi thúc mỗi người trong chúng ta hôm nay hãy chung tay sẻ chia với những thiệt thòi, mất mát mà các NNCĐDC/điôxin phải gánh chịu, cùng nhau khắc phục hậu quả chất độc hóa học để những nỗi đau mang tên “da cam” sẽ dần lùi sâu vào quá khứ ./.
Mỹ Tiến -Xuân Huy
