Ngày 19/11/2015, huyện Chư Prông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Plei Me (19/11/1965-19/11/2015). Dự Lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Văn Niên-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đình Thu, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3, cùng lãnh đạo các đơn vị Binh đoàn 15, Sư đoàn 320, Sư đoàn 10, Trung đoàn 66, lãnh đạo huyện Chư Prông và các huyện, thành phố lân cận, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Chư Prông…
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và đại diện các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tới dâng hương, đặt vòng hoa phúng viếng hương hồn các Anh hùng Liệt sỹ tại địa điểm đặt bia Di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Plei Me và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông.
Trước khi tiến hành Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và đại diện các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tới dâng hương, đặt vòng hoa phúng viếng hương hồn các Anh hùng Liệt sỹ tại địa điểm đặt bia Di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Plei Me và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông, nơi an nghỉ của các Anh hùng Liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng, kiên cường và nằm lại tại chiến trường Plei Me, thung lũng Ia Đrăng và mảnh đất Chư Prông anh hùng, tên của các anh đã gắn liền với chiến công bất tử. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, Đảng bộ, quân và dân Chư Prông nguyện hứa một lòng đoàn kết, dựng xây quê hương ngày thêm đổi mới để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ
Tiếp đó, trong diễn văn mở đầu Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá khứ oai hùng trong chiến dịch Plei Me cách đây 50 năm về trước.
Chiến dịch Plei Me diễn ra trong một khoảng không gian rộng, từ Bàu Cạn, Plei Me, Ia Đrăng đến Đức Cơ. Đêm ngày 19/10/1965, chiến dịch Plei Me mở màn. Địch tập trung lực lượng lớn, với vũ khí trang bị hiện đại (gồm 2 Lữ đoàn thuộc Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 Mỹ, 1 Chiến đoàn dù, 1 Chiến đoàn thiết giáp quân đội Sài Gòn, 1 Trung đoàn quân đội Nam Triều Tiên) đã bị bộ đội chủ lực Tây Nguyên là các Trung đoàn: 33, 320, 66 và lực lượng vũ trang địa phương cùng nhân dân Gia Lai, mà trực tiếp là quân và dân Huyện 5 (nay là huyện Chư Prông) giáng cho những đòn sấm sét. Tuy trang bị vũ khí thô sơ, nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, vượt qua mưa bom bão đạn, với cách đánh “ vây điểm, diệt viện”, “ bám thắt lưng địch mà đánh” một cách táo bạo với hiệu suất cao, khiến cho địch thiệt hại lớn.
Cựu chiến binh Rơ Mah Châu, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông (người trực tiếp tham gia chiến dịch Plei Me) kể: “ Nói về chiến dịch Plei Me rất ác liệt, đủ loại súng đạn, lực lượng của Mỹ là nhà nghề, còn mình chỉ mang tính chất thô sơ thôi, chưa thể bằng họ được mà đến khi đánh nhau kể cả bộ binh, pháo binh, xe tăng, chiến giáp đủ loại binh chủng tham gia chiến dịch này. Lực lượng mình ít thì đánh kiểu của mình, ngày đó, trong điều kiện khó khăn, nhờ lòng quyết tâm cùng với tinh thần chiến đấu cao, chúng ta đã chiến thắng”.
Trung tá Lê Xuân Thắng, Chính ủy Trung đoàn 66, Quân đoàn 3 cho biết: “ Là đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Plei Me, Trung đoàn 66 đã phối hợp với Bộ đội chủ lực, dân quân du kích và đồng bào địa phương làm nên chiến công Plei Me hiển hách. Với tinh thần mưu trí cùng lòng quyết tâm quả cảm, các chiến sỹ Trung đoàn 66 đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng không chỉ trong chiến dịch Plei Me mà còn trực tiếp tham gia các trận đánh bảo vệ vùng đất Tây Nguyên. Truyền thống anh hùng đó đến nay vẫn đang được các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn kế thừa phát huy”.
Chiến dịch Plei Me là trận đầu đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 30 ngày đêm tấn công quyết liệt, bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã cùng với quân và dân Gia Lai đã tiêu diệt: 1.700 tên Mỹ và 1.274 tên ngụy, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng. Ngày 19/11/1965 những tên lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi thung lũng Ia Đrăng, đến ngày 26/11/1965 chiến dịch Plei Me kết thúc thắng lợi. Chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Có biết bao chiến sỹ, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh anh dũng để làm nên chiến thắng Plei Me cũng như nhiều chiến thắng khác… để quê hương sạch bóng quân thù, đất nước thống nhất, Bắc – Nam sum họp một nhà. Với tinh thần ý chí dám đánh và đánh thắng Mỹ, ý nghĩa to lớn của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên-chiến thắng Pleime luôn là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông trình bày diễn văn ôn lại quá khứ oai hùng trong chiến dịch Plei Me cách đây 50 năm về trước.
Diễn văn do ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông trình bày nêu rõ: “ 50 năm đã trôi qua, chiến thắng lẫy lừng của quân và dân ta trong chiến dịch Plei Me 1965 vẫn in đậm trong ký ức của mỗi chúng ta, ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng lịch sử ấy không chút phai mờ, truyền thống ấy mãi là nguồn cổ vũ lớn lao đối với đồng bào các dân tộc huyện Chư Prông. Kế thừa phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng và vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm, 50 sau chiến thắng Plei Me, 40 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, và gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với sự đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã nỗ lực vượt bậc để khắc phục khó khăn, chủ động khơi dậy và phát huy truyền thống anh hùng và tiềm năng thế mạnh trên địa bàn, từng bước xây dựng huyện đạt mục tiêu phát triển vững mạnh toàn diện, biến những vùng đất chiến trường xưa Plei Me thành những vùng cà phê, hồ tiêu, cao su xanh tốt. Biến thế trận chiến tranh nhân dân năm xưa trong thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ vùng biên giới phía Tây của tỉnh vững mạnh. Đến nay, kinh tế-xã hội của huyện đã phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,55 % vào cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 28 triệu đồng… Thời gian tới, Chư Prông sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng đẩy nhanh quá trình phát triển cho xứng đáng với tầm vóc của một huyện anh hùng”.
Đảng bộ, quân và dân trong huyện Chư Prông đã nỗ lực vượt bậc để khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống anh hùng và khơi dậy tiềm năng thế mạnh trên địa bàn
Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Plei Me – Trong ký ức của những nhân chứng sống và trong sâu thẳm đồng bào các dân tộc vùng đất Chư Prông anh hùng, chiến thắng ấy mãi mãi là niềm tự hào, là bản anh hùng ca đi cùng năm tháng, chiến thắng đó như tiếp thêm niềm tin, niềm cổ vũ tạo nên sức mạnh thúc dục lòng người đoàn kết vươn lên để xây dựng cuộc sống ấm no, thanh bình nơi vùng quê cách mạng anh dũng, kiên cường Chư Prông…/.
Song Nguyễn -Viễn Khánh