Hơn ai hết những cựu chiến binh hiểu rất rõ những mất mát hy sinh của đồng đội và luôn mong muốn được chia sẻ những khó khăn để động viên nhau vượt qua đói nghèo. Với tinh thần tương thân tương ái, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đã gần 16 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang đã xây dựng “Hũ gạo cựu chiến binh” tại 13/13 cơ sở Hội trên toàn huyện. Mô hình này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều hộ khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Là một người lính trở về sau kháng chiến chống Mỹ, ông Tiêng cùng gia đình với 12 nhân khẩu sống tại làng Kdung 1 xã H’ra, huyện Mang Yang nhưng chỉ có vỏn vẹn 6 sào ruộng nên gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông là đối tượng thường xuyên được “Hũ gạo tình thương” của làng Kdung 1 cho mượn thóc gạo trong lúc giáp hạt.
Ông Tiêng – làng Kdung 1, xã H’ra, Huyện Mang Yang nói: “Nhà tôi khó khăn lắm, tôi mượn lúa của Hội Cựu chiến binh 4 bao nên gia đình tôi có ăn, cũng rất là phấn khởi, sang năm lúa trổ là cắt lúa trả lại”
Bằng hình thức tự nguyện, hàng năm mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh làng Kdung 1 đóng góp vào kho thóc 30 – 50kg. Đến nay kho thóc Hội Cựu chiến binh làng Kdung 1 đã có hơn 2 tấn thóc. Với số thóc này, không chỉ riêng hội viên Hội Cựu chiến binh mà rất nhiều hộ nghèo trong làng khi có nhu cầu đều được giúp đỡ.
Ông Ươt – Chủ tịch Hội CCB làng Kdung 1, xã H’Ra, Huyện Mang Yang cho biết: “Khi phát động phong trào này, các cựu chiến binh cũng rất là vui mừng nhiệt tình ủng hộ để trợ giúp cho dân làng càng ngày càng phát triển”.
Được triển khai vài mô hình thí điểm từ năm 2002, đến nay trên địa bàn huyện Mang Yang tất cả các cơ sở Hội tại các làng, xã đều đã có kho thóc riêng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại huyện Mang Yang có 9 “Kho thóc Cựu chiến binh” lớn , thu hút hơn 1.800 hội viên tham gia, với tổng 8,5 tấn thóc giúp cho 500 lượt hội viên và hộ nghèo vay không tính lãi.
Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện Mang Yang cho biết: “Mô hình hũ gạo, kho thóc tình thương của Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Mang Yang đã hoạt động rất hiệu quả. Trong thời gian tới, do điều kiện đời sống nhân dân ngày càng ổn định nên chúng tôi đã chỉ đạo cho các xã, thị trấn rà soát lại, những nơi nào có nhu cầu thì cố gắng duy trì kho thóc, còn những thôn làng nào đời sống bà con được nâng lên thì kho thóc đó sẽ chuyển sang mua bò giúp đỡ bà con phát triển kinh tế”.
Từ thời điểm 2005, toàn huyện Mang Yang đã có 32 kho thóc với hơn 22 tấn thóc. Với điều kiện kinh tế của hội viên ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng lên nên nhu cầu vay thóc đã giảm xuống. Do vậy, một số kho thóc trên địa bàn đã được chuyển qua tiền mặt để thành lập quỹ Nghĩa tình đồng đội. Gần đây nhất, xã Đăk Trôi đã chuyển đổi 4 kho thóc thành 15 con bò, trao cho 15 hộ gia đình hội viên phát triển kinh tế. Dù bằng hình thức giúp đỡ nào, thì tinh thần tương thân tương ái, động viên, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn luôn được những người lính cụ Hồ năm nào đề cao và thực hiện một cách hiệu quả. Thật quý cho những tấm lòng, và những cách làm đơn giản mà thiết thực./.
Trương Trang; Cao Duy