H’Tuệ – Bông hoa nhỏ chăm ngoan

Cập nhật 01/7/2020, 09:07:10

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mất mát – mồ côi cả bố lẫn mẹ, nhưng cô học trò nhỏ H’ Tuệ, học sinh lớp 5B1, Trường TH Hà Bầu, huyện Đak Đoa vẫn ngày ngày nỗ lực, vươn lên nghịch cảnh. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, em còn là một đội viên sôi nổi trong các hoạt động do nhà trường tổ chức. chúng ta cùng đến với xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa để tìm hiểu câu chuyện về bông hoa nhỏ chăm ngoan – H’Tuệ!

Em H’ Tuệ – Trường TH Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Em là H’ Tuệ, bây giờ em đang sống với ông bà ngoại, em rất là thương ông bà. Sau giờ học em hay giúp đỡ ông bà nấu cơm, rửa chén, lau nhà quét nhà và em rất thích chăm sóc những bông hoa. Chúng có rất nhiều màu sắc, chúng rất là đẹp, nhìn chúng thì em thấy yêu đời hơn”.

Bố mất từ khi em H’ Tuệ còn rất nhỏ. Cách đây hơn 2 năm, người mẹ cũng không may qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Tài sản quý giá nhất với em chính là bức hình của mẹ được em cất giữ thật cẩn thận trong góc học tập nhỏ của mình. Bởi lẽ, H’ Tuệ mong muốn mẹ ở trên thiên đường luôn dõi theo để thấy em lớn khôn từng ngày.

Em H’ Tuệ – Trường Tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đôi lúc em cũng buồn lắm vì các bạn có bố mẹ chở đi học, còn em thì không, em rất buồn, em rất  tủi thân. Nhưng mà ông bà, thầy cô, các bạn yêu thương em, em sẽ cố gắng học thật tốt”.

Với suy nghĩ tích cực đó, ngày ngày cô học trò nhỏ H’ Tuệ đã không ngừng cố gắng. Biến khó khăn thành động lực, mỗi ngày đến trường H’ Tuệ đều ra sức học tập và rèn luyện. Không chỉ là học sinh chăm ngoan mà H’ Tuệ còn là đội viên xuất sắc và là một trong những đại diện của Trường TH Hà Bầu tham gia nhiều hội thi do ngành giáo dục, Hội đồng đội huyện tổ chức.  Sự lạc quan, vươn lên của em đã trở thành câu chuyện được nhắc đến rất nhiều tại ngôi trường Tiểu học Hà Bầu.

Em Ksor H’- Trường Tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Bạn H’ Tuệ học rất giỏi, vui vẻ, và giúp đỡ bạn bè,chúng em rất quý bạn ấy”.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Trường TH Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “: Em H’ Tuệ mồ côi bố mẹ ngay từ nhỏ sống với ông bà ngoại cho ăn đi học, nhưng ông bà ngoại có hoàn cảnh cũng không khá giả hơn. Em H’ Tuệ rất là hiếu học, trên lớp em đọc thêm sách báo, giúp đỡ bạn bè, sôi nổi tham gia các hoạt động và đạt giải cao. Em đến lớp khi nào cũng vui vẻ, và nói em thích đi học lắm cô”.

Sau giờ học tập, H’ Tuệ lại chăm chỉ phụ giúp ông bà ngoại những công việc nhà cũng như một số việc đồng áng. Điều làm em lo lắng hiện nay là ông bà đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình lại chẳng mấy khá giả. Liệu rằng con đường học tập của em có được tiếp tục như em mong ước.

Em H’ Tuệ – Trường TH Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Bây giờ em mong muốn mình học thật là giỏi ông bà có nhiều sức khỏe để chăm sóc em để em được  đi học, em rất thích đi học”.

Ông Rơ Lan Hir – làng Đúp, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai  mong muốn: “Tôi chỉ mong sau này H’ Tuệ sẽ học giỏi, vui vẻ hơn nữa, ông bà còn sống ngày nào sẽ cố gắng nuôi cháu để cháu được đi học như bạn bè”.

Tin rằng những chiếc là chưa lành như H’ Tuệ chắc chắn sẽ có thêm điều kiện, động lực hơn khi có sự chung tay của những tấm lòng, những chiếc lá lành lặn trong xã hội để từ đó có thể viết tiếp ước mơ về cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi em ở phía trước./.

Thanh Vui, Ksor Tuối

Trả lời