Hơn 100 trường hợp bị bọn Fulro lừa trốn sang Thái Lan, Campuchia

Cập nhật 17/1/2015, 13:01:58

Nghe lời kích động của bọn phản động Fulro, thời gian qua một số, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã bán tài sản để trốn sang Campuchia, Thái Lan mong được đi nước thứ 3, để được hưởng cuộc sống sung sướng. Trước tình trạng này, cơ quan Công an và chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai tích cực vào cuộc tuyên truyền, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn. 

Ngày 8-1-2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Chư Sê phát hiện vợ chồng Siu Hô, Siu Xin, cùng 23 tuổi, và hai con (đứa lớn hơn 2 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng) trú tại làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê trốn sang Thái Lan. Khi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời ngăn chặn. Được biết, từng có nhiều lần ý định đưa cả gia đình vượt biên, nhưng Siu Hô bị bố mẹ và nhiều người trong dòng họ can ngăn. Ngày 5-11, lợi dụng lúc bố mẹ lên rẫy cả hai bế con, bắt xe khách vào bến xe Miền Đông rồi tiếp tục đi lên cửa khẩu Tây Ninh. Anh Siu Hô làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê cho biết: “Tôi thường xuyên liên lạc với một người bạn tên Toàn đang trốn ở Thái Lan, người này rủ đi, tôi bán hết tài sản  để lấy tiền trốn sang Thái Lan”.

Để có tiền vượt biên gia đình anh đã thỏa thuận cho thuê 20 năm, vườn cà phê gần 200 cây, mỗi năm cho thu hoạch từ 18 đến 20 triệu đồng.  Chị Siu Xin , vợ anh Siu Hô nói: Bị kẻ xấu lừa hai vợ chồng trốn đi Thái Lan, con còn nhỏ đi thấy tội con, thương con lắm, giờ về ruộng vườn đã bán hết chẳng biết làm gì để sống. Cũng rất may được cán bộ dẫn về nếu không cuộc sống của gia đình sẽ rất khổ cực nơi xứ người”.

Trước đó, cuối tháng 11-2014, Ralan Blen (27 tuổi) cũng trú tại làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê cũng vì nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu đã bán nương rẫy đưa vợ và hai con nhỏ vượt biên sang Thái Lan. Ông Siu Tinh (bố Blen) cho biết: thời gian gần đây con trai có gọi điện thoại về nói cuộc sống gia đình ở bên đó rất khổ cực, tiền bị kẻ xấu lừa hết, giờ muốn về nhưng không có tiền, cũng không biết đường về. Ông nói thêm:  “Vợ chồng Blen ở nhà làm kinh tế giỏi lắm có nhà cửa, ruộng vườn con cái được học hành, giờ nó gọi về bảo cuộc sống rất khổ. Thương con, thương cháu hai vợ chồng tôi chỉ biết khóc”.

          Mặc dù đã có nhiều đối tượng tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bị bắt và xét xử nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, vì nhẹ dạ, cả tin một số người dân tộc tại các bản làng đã mắc mưu bọn xấu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị ở địa phương, trọng điểm là các huyện Chư Sê, Chư Pưh và Chư Prông. Thiếu tá Phan thanh Hải ,Phó trưởng công an huyện Chư Sê nói: “Công an huyện chỉ đạo toàn bộ lực lượng trinh sát xuống phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con không mắc lừa kẻ xấu. Đồng thời, điều tra, phát hiện những đường dây lừa phỉnh đưa bà con vượt biên để khởi tố trước pháp luật”.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 100 trường hợp trốn sang Campuchia, Thái Lan, họ đang phải trải qua những ngày tháng rất khổ cực nơi xứ người. Lực lượng Công an đang tích cực vào cuộc, phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, thôn trưởng và người có uy tín để tuyên truyền vận động bà con, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tình trạng này./.

Hữu Trường ; Lê Ánh (Công an tỉnh)

Trả lời