Hồi sinh vùng đất đá

Cập nhật 25/3/2020, 08:03:33

Vùng đất giáp ranh giữa xã Ia Le, huyện Chư Pưh và địa phận huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk là nơi có địa hình hầu như toàn đất pha đá, rất khó khăn để sản xuất và sinh sống. Thế nhưng, hàng chục năm nay, người dân ở các làng DTTS nơi đây vẫn miệt mài chăm chỉ, biến vùng đất khô cằn sỏi đá này thành nơi mang lại cái ăn, cái mặc, nơi mang đến cuộc sống mới, tốt đẹp hơn cho chính họ qua từng ngày.

Vườn hồ tiêu của gia đình chị Triệu Thị Lim, làng Ia Brêl, xã Ia Le, huyện Chư Pưh tuy không thực sự được xanh tốt, trĩu quả như ở những vùng đất màu mỡ khác. Nhưng nó là thành quả mà gia đình chị đã phải xới từng mét đất, đào từng viên đá để trồng lên. Bởi trước đó, không ai nghĩ được rằng, mảnh đất nhìn vào chỉ toàn thấy đá thì loại cây trồng gì có thể sống được.

Vậy nhưng, bằng sự cố gắng, chăm chỉ từng ngày, gia đình chị Triệu Thị Lim đã có thêm được một phần đất ít ỏi để canh tác. Tuy nhiên, hồ tiêu cũng chỉ là loại cây trồng thử nghiệm, cây trồng chính mà gia đình chị đang canh tác cũng là phù hợp nhất với vùng đất khô hạn, nắng nóng này chính là các loại cây ngắn ngày như mì, bắp, đậu.

Chị Triệu Thị Lim – Làng Ia Brêl, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Gia đình cũng cố gắng làm mì, bắp. Đất cũng ít nên cũng đang tính thuê, mượn thêm đất của người dân trong làng để trồng được nhiều hơn, để nuôi con cái cho tốt hơn”.

Vùng đất thuộc các làng Ia Brêl, Ia Jol của huyện Chư Pưh cách đây vài ba chục năm về trước rất ít hộ dân sinh sống vì điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng quá khắc nghiệt. Nơi này, chỉ trở nên đông đúc hơn khi các hộ dân thuộc các dân tộc phía Bắc như Tày, Mường, Thái, Dao di cư đến đây. Họ đã cải tạo đất đai, hình thành các khu sản xuất, xây dựng khu dân cư, từ đó, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất này.

Vẫn là canh tác các loại cây truyền thống như bắp, mì, đậu nhưng nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống của các hộ dân cũng ngày một khấm khá lên. Những ngôi nhà xây mới khang trang dần thay thế cho những nhà ván chắp vá, cũ kỹ. Đường sá cũng thuận tiện hơn khi đã được bê tông hóa vào đến tận thôn, làng.

Ông Triệu Tiến Hồng, Trưởng thôn Ia Jol, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Cuộc sống của bà con ở đây bây giờ khá hơn trước rất nhiều, tuy chưa thực sự là giàu có nhưng mà đã ổn định. Kinh tế thì chủ yếu là phụ thuộc vào các cây hoa màu ngắn ngày nhưng bà con đã biết cách làm hơn so với trước nên mang lại thu nhập cao hơn”.

Vùng đất Ia Jol, Ia Brêl đang cho thấy sự đổi thay từng ngày, đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn. Các tảng đá tuy vẫn còn nằm đó trên các khu sản xuất của người dân nhưng nó chỉ là minh chứng cho sự quyết tâm, chăm chỉ, không khuất phục khó khăn của con người chứ không còn đóng vai trò là vật cản nữa.

Ngọc Hà, Minh Vũ

Trả lời